Chào anh - người mà em vẫn miệt mài tìm kiếm. Em là một cô gái Quý Dậu trắc trở tình duyên, quen ai cũng sớm nở tối tàn, cứ yêu rồi xa nhau trong im lặng. Đến tuổi lấy chồng mà chưa có người yêu, chưa một lần dẫn bạn trai về nhà khiến bố mẹ họ hàng lo lắng, nói suốt ngày làm em cảm thấy mệt mỏi và khó chịu vô cùng, nhiều khi đi làm không muốn về nhà. Thấy nhiều người nên duyên qua chuyên mục Hẹn hò của VnExpress, em cũng mạnh dạn gửi xem sao, hy vọng đây là cầu nối giúp em tìm được một nửa cuộc đời.
Em không xinh, cao, gầy nhưng có một trái tim lương thiện, ấm áp, chan hoà và được nhiều người yêu quý. Em thích nấu ăn và đi du lịch. Bạn bè rồi các anh chị đồng nghiệp không ai nghĩ em ế cả, ai cũng nói em kén, nhưng thực tế là em có quen đấy nhưng người em quen đều không ai yêu em chân thành cả, có người thì mãi nhớ về người cũ, người thì không chung thủy, vô tâm.
Em chỉ mong mình có một tình yêu bình dị, chân thành, một người đàn ông biết quan tâm em từ những điều nhỏ nhặt nhất, biết sẻ chia và là chỗ dựa vững chắc cho em, hơn hết là một người đàn ông bản lĩnh, dám làm dám nhận.
Em quê Bắc Giang nên mong gặp được anh trong khu vực để tiện gặp gỡ. Sai nhiều lần, chỉ mong đúng ở lần cuối cùng. Hy vọng em sớm tìm được anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Vera
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Việt Yên, Bắc Giang
- Giới tính: Nữ