Em tên Thùy, sinh năm 1996, Bính Tý, nghĩa là năm nay em đã 29 tuổi rồi. Em sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn trong một gia đình ở ngoài Bắc, theo đạo Công giáo. Hiện em là một điều dưỡng viên trong một bệnh viện, đó là một công việc đầy áp lực và giàu lòng trắc ẩn. Em có ngoại hình ưa nhìn, trắng, hơi thấp, tóc đen ngang vai, có đeo mắt kính và trông trẻ hơn tuổi một chút. Về tính cách, em tự nhận xét mình là một người con gái luôn có tinh thần tích cực, bình tĩnh, ham học hỏi, kiên trì, không than vãn và không đổ lỗi. Sở thích của em là đọc sách, nghe nhạc, học ngôn ngữ, viết nhật ký, viết lại các trích dẫn hay, sáng tác thơ, vẽ hoạt hình, đi du lịch trong nước và ngoài nước...
Sau ngần ấy năm đèn sách, rèn luyện và phát triển bản thân, nay em viết thư này mong tìm được anh và nếu may mắn là có thể sẽ đi đến hôn nhân. Anh trong tư tưởng của em là một người còn độc thân, chưa kết hôn lần nào, có tri thức, hiện sinh sống và làm việc ở Sài Gòn, có ngoại hình cao, hơi gầy hoặc vừa người. Anh điềm đạm, hiền lành, chân thành và nghiêm túc trong chuyện tình cảm.
Những điều về em, sở thích, gia đình và những nguyện vọng cá nhân của em đã được nêu lên rồi, thư em viết hơi khô khan và không bay bổng lắm nhưng em mong là anh sẽ thấy được những dòng này và gửi phản hồi cho em nhé. Em xin chân thành cám ơn.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Maria Thùy
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Y bác sĩ
- Nơi ở: Quận 6, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ