Mình cùng nhau đi ăn bún đậu nước mắm, em nhé. Mở bài là thấy có hơi mùi rồi phải không nè, anh không ăn được mắm tôm nên chấm nước mắm cũng ngon lắm, cười.
Anh có tâm hồn ăn uống lắm nha, chỉ tiếc là không có ai đi cùng. Hết giờ làm lại ghé chợ mua ít đồ về nấu ăn, bởi vậy, số kí anh tăng dần theo từng năm nè. Em có cần tăng cân không, anh hứa sẽ chăm em thật chu đáo. À, nếu em thích healthy, anh và em cùng nhau giữ vóc dáng nhé.
Sơ lược về anh, năm nay ngót nghét 33 tuổi, cao 1m74. Thời gian mới như hôm qua vừa tốt nghiệp cùng chúng bạn, vậy mà giờ đây, ai cũng thành ông bố bỉm sửa, tay xách nách mang đưa con đi học, nhìn lại đằng sau yên xe mình vẫn chưa có chủ. Hình như năm nay mùa đông đến sớm hơn hay sao đó, ra đường nhìn người ta đi có cặp có đôi thấy ấm áp quá chừng. Có xíu ghen tị tuôn ra luôn đó em, tự hỏi bản thân sao giờ này em chưa xuất hiện, có phải em đang ở góc đường nào chờ anh đến đón không...
Anh quê Đồng Nai, may mắn học xong có công việc nên ở lại đất Sài thành nhộn nhịp này làm tới giờ luôn. Công việc của anh là kỹ thuật, khô khan một tẹo nhưng anh luôn biết tự tạo niềm vui cho mình, đôi khi cũng chạy dealine sấp mặt thật. Tuy nhiên, em yên tâm, sáng nào anh cũng nhắc em ăn sáng, ngủ sớm đó nha.
Về tính cách, anh ôn hòa, dễ gần lắm, chưa làm mích lòng ai, đôi khi nghiêm khắc trong công việc. Là kỹ sư điện nên đôi lúc phải đi công tác ngắn ngày (tầm một hai ngày gì đó), nhiều khi lỡ chưa thấy nick xanh lên, cũng đừng dỗi anh nhé, anh sẽ mua quà về cho em nè.
Về em, anh không yêu cầu gì cao đâu, là mẫu người con gái có trách nhiệm trong công việc, thích nấu ăn giống anh càng tốt, ở loanh quanh thôi nè, để rảnh hay lễ tết, hai đứa mình còn dẫn nhau về thăm nội ngoại hai bên chứ. Hy vọng em có mái tóc dài, anh rảnh ngồi vuốt tóc và lắng nghe những câu chuyện từ cuộc sống của cả hai cũng thích lắm và màu tóc đừng nổi bật quá nhé.
Nhà anh không theo đạo nào, anh là con trai trưởng nên xin lỗi mấy bạn là mẹ đơn thân nhé. Không ai là hoàn hảo, anh hy vọng trên tinh thần cùng nhau chia sẻ, tôn trọng lẫn nhau, cùng chỉ bảo những khuyết điểm của nhau để khắc phục. Điều quan trọng là phải có lòng tin lẫn nhau, chung thủy, anh tin tưởng hai ta sẽ xây tổ ấm hạnh phúc. Nếu em có hứng thú với câu chuyện của anh, đừng ngại gửi thư về cho anh nhé, biết đâu duyên lành đến thì sao.
Anh đợi thư em.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Sang
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam