Cũng đã trải qua hai mối tình nhưng có lẽ duyên đến nhưng nợ chẳng chịu dừng nên đành lặng lẽ sống tiếp cuộc sống độc thân. Không phải anh không chịu tìm, nhưng tìm nhiều rồi lại cảm thấy mệt mỏi. Thôi thì để duyên tự đến vậy, sống tốt cho bản thân và cho gia đình của mình, em nhỉ?
Hàng ngày anh chỉ mỗi việc đến công ty, chiều tối đi làm về, nhìn lại đồng hồ, thế là đã trôi qua hết một ngày. Anh nghĩ có tẻ nhạt hay không là do bản thân, còn rất nhiều điều mình vẫn phải làm, chứ nghĩ theo hướng tiêu cực thì đó là không tôn trọng bản thân. Ngày qua ngày, đối với anh chỉ như thế và dần dần anh cũng quen với nếp sống rồi em ạ.
Anh ít nói nhưng không phải không chịu mở lòng, biết đâu em là người mà anh muốn mở lòng nhiều nhất thì sao (cười). Nếu có dịp, chúng ta tiếp xúc và trò chuyện cùng nhau, em sẽ thấy ở anh có sự chân thành và đôi chút có duyên.
Anh không thích la cà quán xá, không hút thuốc, bia rượu ở mức chừng mực đủ để xã giao, anh cũng không thích quá lạm dụng những thứ đó vì những lý do không chính đáng. Anh thích trồng cây và nấu ăn. Mong sẽ có dịp nấu cho em những món ăn mà em thích. Anh không quá cầu kỳ hay chỉn chu trong lối sống sinh hoạt nhưng thích sự gọn gàng, không bừa bộn. Điều đó có khắt khe quá không em?
Đôi khi, nhìn lại bản thân cũng cảm thấy hiu quạnh, cũng mong có một người mà mình có thể quan tâm, chia sẻ, cùng nắm tay anh đi trên những con đường cát trắng, hay những đồi thông hai bên đường, những nơi mà chúng ta chưa từng đến. Anh rất thích đi du lịch đó đây, tùy vào khả năng của mình. Nhưng anh nghĩ muốn đi du lịch cũng không khó. Nếu thích, anh và em xách ba lô lên và đi thôi. Không biết em có sở thích giống anh không?
Em chỉ cần bên cạnh anh thôi, mọi việc cứ để anh lo, nhưng em cũng phải để tâm và lo một chút cùng anh nhé (cười). Chỉ mong em có đủ sự chân thành, cư xử đúng mực và biết quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Anh không thể đòi hỏi quá nhiều ở em được, vì tiêu chuẩn càng cao thì mình càng khó kiếm tìm. Anh sống cũng thực tế và một khi thương ai đó, anh sẽ thương hết mình.
Anh đã và đang tiết kiệm mỗi ngày, vì muốn để dành và vun đắp cho tương lai của chúng ta sau này. Đó là một mái ấm gia đình mà anh luôn hướng tới.
Cuộc sống tương lai không thể nói trước điều gì, nhưng anh chỉ mong ở em là sự thấu hiểu và có đủ nghị lực để cùng anh bước tiếp con đường phía trước, dù con đường có màu hồng hay màu đen thì anh vẫn sẽ vượt qua nó cùng em.
Anh rất thích và tâm đắc một câu từng đọc được: "Một suy nghĩ tiêu cực sẽ không bao giờ mang lại một cuộc sống tích cực".
Mong sớm nhận được tin nhắn từ em - người mà anh đang chờ đợi. Chúc em một ngày thật vui.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Minh
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam