Mỗi ngày trôi đi, mẹ lại càng lo cho anh, lo sau này không có ai bên cạnh. Người mẹ nào thương con cũng lo lắng về điều đó, mẹ anh không ngoại lệ. Anh thương mẹ rất nhiều, có thể ở vậy cả đời để chăm lo cho mẹ, không cần ai phải chăm sóc mẹ cả. Nhưng dù anh có cố gắng thế nào cũng thể đảm đang như người phụ nữ, không thể một lúc xoay nhiều việc không tên trong nhà. Đôi khi cái tính luộm thuộm của con trai lại làm mẹ nổi cáu.
Về anh, không có tứ đổ tường, vì là Phật tử nên không rượu bia trừ trường hợp phải gặp mấy sếp, bắt buộc phải dùng nhưng chỉ là tượng trưng, vì không ai ép mình cả. Anh trải qua nhiều thăng trầm, từng nghịch ngợm nhiều nên từ khi biết đến Phật pháp, anh thay đổi hoàn toàn. Vì vậy, những thứ hào nhoáng bên ngoài, anh không bận tâm nữa. Kinh tế anh không giàu có nhưng đủ cho cuộc sống không thiếu thốn. Còn nhiều điều về tính cách mà anh chỉ dùng sự quan tâm, hành động của mình.
Anh nghĩ cuộc sống này là sự đánh đổi. Anh chọn làm người bình thường, không cần danh ông này ông nọ, làm này làm kia để ở cạnh gia đình, cùng nhau chăm sóc gia đình. Anh chọn công việc không kiếm ra nhiều tiền nhưng có nhiều thời gian để dành cho gia đình. Anh chọn người con gái bình dị, giản đơn, nhưng thích cuộc sống yên bình cùng anh và mẹ.
Sự đánh đổi là vậy nên 30 tuổi rồi anh chưa dắt ai về cả. Vì nhiều cô gái bây giờ thường chọn người bên cạnh làm công việc cao sang hay ít ra cũng có địa vị xã hội. Anh cái gì cũng đơn giản nhưng anh nghĩ cái đơn giản ấy là mỗi bữa cơm, là gia đình cùng trò chuyện, những chuyến đi du lịch cùng nhau, cùng dạy con cái chứ không giao phó cho nhà trường như bao gia đình khác. Anh đủ khả năng làm việc đó.
Lời lẽ anh không hay, chỉ có sự chân thành, có lẽ chỉ hợp với những ai từng trải qua vô vàn nước mắt, khi ấy mới nhận ra được người bên cạnh quan trọng thế nào.
Nếu em thấy mình phù hợp, hãy gửi liên lạc cho anh nhé.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Nam
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Huyện Đức Trọng, Lâm Đồng
- Giới tính: Nam