Chào anh,
Em biết tìm anh ở tuổi này rất khó. Hơn nữa cuộc sống của em hiện tại quá bình dị. Em nói vậy là bởi môi trường làm việc đa số là nữ, và sau một ngày làm việc, em về nhà nấu cơm ăn uống, giặt giũ... đã thấy không còn thời gian làm gì khác. Nhiều năm rồi em không bật tivi, gần như không biết sử dụng điều khiển tivi thế nào. Tối nào rảnh, em đọc báo chút, cập nhật thời sự, lướt mục Tâm sự và Hẹn hò của VnExpress. Đôi khi em đi dạo thể dục, ăn uống cà phê với bạn. Cuối tuần em em thường về quê. Nếu có thời gian, em dạy học cho cháu hoặc thăm bà, gặp gỡ một, hai người bạn. Cuộc sống cứ lặp đi lặp lại như vậy đấy. Chắc anh cũng đồng ý rằng, nếu vậy thì thật khó để tìm thấy anh. Mà em ở hiện tại tự thấy bản thân trong tình trạng nguy cấp, cần anh giải cứu cấp tốc nên đành nhờ VnExpress giúp.
Sau đây em xin tự giới thiệu bản thân. Em coi đây như một cơ hội làm hồ sơ để xin việc nên có hơi đột ngột. Các nhà tuyển dụng thường thích sự thẳng thắn, đúng không anh? Em tốt nghiệp một trường đại học có tiếng ở Hà Nội, khiến em rất tự hào mỗi khi nhắc đến và được mọi người khen ngợi đó là trường tốt. Bản thân luôn nỗ lực học tập và từng dành được hai suất học bổng toàn phần ở nước ngoài. Nên về học vấn, bằng cấp cũng đủ dùng anh ạ. Dù không phải kiểu thông minh xuất chúng, nhưng em luôn quan niệm, nếu mình chăm chỉ sẽ thành công. Em tự tin bản thân có thể là tấm gương sáng về tinh thần học tập cho con em tương lai, và các cháu hiện tại.
Về công việc, em có mức thu nhập khoảng 2.500 USD. Em không hề muốn khoe, nhưng chắc tìm hiểu nhau, đôi bên cũng nên chia sẻ tình hình tài chính. Em xin phép chia sẻ luôn để anh thấy em không phải kiểu người an phận và không có ý chí vươn lên "thoát nghèo". Mức thu nhập tuy không phải quá cao, và hoàn toàn nhờ sự cố gắng học hỏi trong công việc và tăng dần theo thời gian nên em cũng không phải giàu có gì. Em chi tiêu không quá chi li, nếu gia đình cần có thể sẵn sàng chi cả trăm triệu đồng không hề tiếc. Em không quá hoang phí, nhưng thích chăm sóc sức khỏe cho bản thân, nên chi phí ăn uống, ốm đau hiếm khi có khái niệm tiết kiệm.
Có một số năm, em dành toàn bộ lương gửi biếu bố mẹ trước khi du học, đút túi ít lộ phí anh trai cho lên đường. Từ đó mới bắt đầu có khái niệm về quản lý tài chính cá nhân. Thành thử, em không có quá nhiều tích lũy. Em cũng thử đầu tư và mua được một mảnh đất nhỏ. Tuy nhiên sau đó đầu tư tiếp thì phải trả giá bằng một khoản rất lớn, nên em cạch đến già luôn. Em vốn định gặp anh rồi xem chỗ trú mưa nắng ở đâu. Nhưng do đợi anh lâu quá, thôi thì em cũng ráng mua một căn hộ nhỏ vậy, tự ổn định cho bản thân để gia đình có thể yên tâm phần nào.
Mong anh là người tử tế, biết quan tâm chăm sóc gia đình, sống cởi mở. Hy vọng anh đã ở giai đoạn muốn nhanh chóng xây dựng gia đình, để có người chia sẻ. Nếu đúng vậy, anh hãy ưu tiên tuyệt đối việc tìm hiểu nhau, đừng mải mê công việc và chỉ tranh thủ gặp em khi rảnh rỗi vì sẽ chẳng đi đến đâu cả. Em hy vọng anh có thể chủ động sắp xếp công việc để bồi đắp tình cảm bằng những chuyến đi chơi xa, có nhiều thời gian bên nhau vì theo em thấy chỉ dành một số ngày bên nhau, ta có thể thấy rất nhiều tiềm năng, cũng như vấn đề.
Cũng mong anh nhẫn nại, khi thấy em phù hợp, anh sẽ nỗ lực để đôi bên có thể đồng hành cùng nhau. Em không dám nhận mình có tính cách hoàn hảo, nhưng chỉ cần anh biết thứ tự ưu tiên trong cuộc sống, trong đó em nên thuộc top đầu, em sẽ không bao giờ từ bỏ.
Em không nghĩ mình thích mô hình vợ chồng sống cùng nhau một cách hoàn cảnh ở tuổi trung niên này. Sau cả thanh xuân luôn cố gắng tìm kiếm một người có thể cùng mình sống hạnh phúc, em mong anh có chút kinh tế và mức thu nhập tốt để có thể lo được cho gia đình. Cùng nhau, mình phát triển cuộc sống và giúp đỡ những người thân khi cần.
Qua công việc, em có cơ hội đi nhiều nước, gần như đã có mặt ở khắp các tỉnh thành của Việt Nam. Ở thời điểm hiện tại, em thấy mình đã trải nghiệm khá đủ và mong muốn ưu tiên dành thời gian cho gia đình. Mong anh đồng suy nghĩ. Một người quá hướng ngoại, đam mê du lịch quá nhiều (đối với em), em nghĩ sẽ không phù hợp. Tuy vậy, mong anh sẵn lòng đi du lịch 2-3 lần trong năm, để gia đình có những kỷ niệm đẹp bên nhau, vợ chồng thêm gắn bó.
Em càng mong anh không phải người tính toán, với suy nghĩ tiền ai người ấy tiêu. Nếu anh kiếm được nhiều tiền hơn em, em hy vọng anh vẫn tôn trọng em và chúng mình xác định chung nhau mọi thứ đã có để con cái về sau bớt phần vất vả. Em sẽ rất nể phục anh. Dù vậy, em không nghĩ mình đủ sức bao con cả đời, nên sẽ cố gắng huấn luyện để con trở thành một công dân tốt và có ý chí vươn lên trong cuộc sống.
Em không có sắc đẹp kiêu sa như diễn viên hay ca sĩ, mặt mũi chỉ không khiến người khác phải thốt lên xấu quá thôi. Em cũng chẳng trẻ hơn tuổi nhiều, vì không biết đến các dịch vụ chăm sóc làm đẹp. Em không xăm mày xăm môi, cũng không ráng sửa mũi. Nói thể để anh thấy em thuộc típ đơn giản, không cầu kỳ về ngoại hình. Em cũng không phải người có gu ăn mặc sành điệu, vì thế luôn chọn phương án các shop phối sẵn đồ. Đó là các bộ đồ em cần dùng cho công việc. Còn ở nhà và đi chơi, em chỉ thích ăn mặc thoải mái, gọn gàng và dễ di chuyển.
Hy vọng anh có quan điểm tương đồng với em về cuộc sống. Anh sống độc lập ở riêng nếu bố mẹ còn khỏe mạnh, để chúng mình có không gian riêng nhé. Nếu các cụ cao tuổi cần người chăm sóc, em sẵn lòng tìm cách để lo cho các cụ ở điều kiện tốt nhất có thể. Giá anh cao một chút, tầm 1,7 m, em rất vui. Nếu anh hơi thấp, nhưng cao hơn em một cái đầu, em cũng sẽ tự hào đi bên anh.
Có lẽ em viết dài quá, đòi hỏi nhiều quá. Em chỉ mong thông tin đủ rõ ràng, để chúng mình có thể nhanh chóng tìm thấy nhau. Em không còn muốn phiêu lưu tình cảm nữa. Em từng có hai mối tình với thời gian khá dài, nhưng không có mối tình nào khắc cốt ghi tâm như nhiều người nói. Kết thúc nghĩa chẳng phải khắc cốt gì. Em chỉ thấy nên vĩnh viễn cắt liên lạc, chẳng nên lưu luyến làm chi để ảnh hưởng cuộc sống hiện tại.
Em viết hơi lộn xộn, mong các độc giả VnExpress thông cảm cho người phụ nữ đang rất mong muốn tìm được nửa của mình. Mong anh đọc hết bài và dành thời gian viết cho em nhiều thông tin chút về bản thân. Những email hời hợt, không có thông tin gì, em xin phép không mất thời gian trả lời.
500 anh em VnExpress ơi, xin hãy giúp mình lan tỏa bài viết này nhé. Hy vọng khi mình thực lòng mong muốn một điều gì đó, cả vũ trụ sẽ hợp lực lại giúp mình.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Mong Vũ Trụ Giúp Đỡ
- Tuổi: 41 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Ba Đình, Hà Nội
- Giới tính: Nữ