Chào em, anh sinh ra và lớn lên trên mảnh đất miền Trung đầy nắng và gió, học xong cấp 3 anh vào Nam học nghề rồi lập nghiệp ở đây. Anh từng có một gia đình trọn vẹn, nhưng do số phận, cô ấy đã xa rời ba bố con anh để về với thế giới khác. Hiện tại anh cùng hai cô công chúa nhỏ sống với nhau trong ngôi nhà riêng. Anh là lao động phổ thông với đức tính cần cù chịu khó, năm nay đã 36 tuổi rồi. Vậy nên em có dám cùng anh để đi tiếp đoạn đường còn lại không?
Anh biết cuộc đời này sẽ không trọn vẹn và anh cũng không trọn vẹn, nhưng nếu em cho anh một cơ hội thì anh hứa sẽ bảo vệ và che chở em suốt cuộc đời này. Về em, anh không có đòi hỏi gì cả, chỉ mong sao em sống bao dung và cũng chăm chỉ làm việc để chúng ta không phải vất vả khi về già.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Quang Le
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Bến Cát, Bình Dương
- Giới tính: Nam