Trời Hà Nội, cuối tuần khá đẹp, chúng ta có thể đi chơi, dạo phố, lang thang để thưởng thức những món ăn, ly cà phê,... và cùng nhau trò chuyện. Tất cả những gì mà chúng ta quan tâm, những chuyện trên trời, dưới biển,... mọi ngõ ngách của con đường, góc phố,... miễn là chúng tốt cho chúng ta, làm cho chúng ta thoải mái. Em đồng ý không?
Trong thời gian này, anh nghĩ chúng ta có thể bắt đầu kết nối để chuẩn bị cho những giai đoạn tiếp theo được rồi, hợp lý em ạ. Có thể em có chút thắc mắc, anh là ai? Anh sống và làm việc ở thủ đô được nhiều năm lắm rồi. Khi kết bạn với anh, em sẽ được biết về lĩnh vực CNTT, có thể em sẽ sở hữu một "chuyên gia" IT trong gia đình. Vì anh không làm kỹ thuật mà làm kinh doanh, nhưng anh hiểu về lôgic và có thể hỗ trợ gia đình của mình khi cần thiết. Ở công ty, anh cũng biết làm quản lý.
Do công việc nên anh biết nhiều về các mảng hoạt động kinh doanh, hiểu về nhiều mẫu người,... hiểu chuyện nên luôn sẵn sàng đồng hành cùng em mọi chuyện em muốn chia sẻ, hay muốn được nhận lời góp ý. Có thể em sẽ bất ngờ, sao anh biết nhiều thế (tủm tỉm cười). Cũng do công việc, anh có rất nhiều đồng nghiệp nữ, khách hàng nữ, các bạn nữ cũng nhiều,... nhưng đừng vì đó mà hỏi tại sao lại "ế", sao phải lên đây tìm? Hãy để dành điều này cho cuộc trò chuyện dài hơn.
Anh trải nghiệm kha khá, cũng đẹp trai, vui tính, hiểu chuyện nhà, chỉn chu,... cũng cao chẳng kém vì thời anh 1,69 m là tàm tạm. Anh tuổi con gà (1981), có già lắm không em? Em định gọi anh bằng gì? Chú ư? Này nhé, anh chưa lập gia đình lần nào, vậy nên gọi là anh chứ. Quê anh giáp Hà Nội, nhà cách thủ đô không xa lắm, chắc tầm trên dưới 20 km.
Dịch bệnh căng quá, hai năm nay anh ít đi lại. Thật sự còn nhiều chuyện muốn nói với em lắm. Anh biết cách đồng hành nên sẽ làm em thấy luôn được chia sẻ. Viết vậy thôi, nếu em cảm thấy có gì đó ở anh làm em thấy hấp dẫn, hãy gửi email cho anh nhé, chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện.
Về em ư? Theo em thì nên nói thế nào về tiêu chuẩn? Nhưng em có biết, đôi khi tiêu chuẩn lại bị đánh bay bởi một điều gì đó. Em thấy hứng thú, hãy gửi email cho anh, đó chính là cách tạo cho mình, cho anh một cơ hội. Không ai nói trước được điều gì nhưng khi gửi rồi có thể anh sẽ cho em thấy điều đó không làm em thất vọng.
Hẹn gặp em. Cảm ơn nhiều.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: AnCK
- Tuổi: 40 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Long Biên, Hà Nội
- Giới tính: Nam