Em cứ băng khoăn mãi nếu chỉ vài dòng trên VnExpress làm sao để anh có ấn tượng mà gõ phím reply em? Thôi thì cái gì không nói khéo được thì mình nói đúng anh ha. Em từng là người phụ nữ "giỏi việc công ty, đảm việc nhà" nhưng giờ thì đỡ rồi, trộm vía. Mọi người thường ấn tượng bởi sự thân thiện, trẻ trung khi mới tiếp xúc với em, nhưng chịu khó đi với em thêm ít nữa sẽ nhận ra em vừa đủ tinh tế và hiểu chuyện. Em có thể chọc anh cười để lên tinh thần hay nghiêm túc lắng nghe anh kể về những vấn đề của mình. Em chia sẻ cách giải quyết vấn đề nếu anh muốn. Anh hoàn toàn có thể tự tin khi em đi bên cạnh.
Em đã ly hôn và đang sống với con trai học cấp 3, bé rất hiểu chuyện, mẹ con em sống tại Sài Gòn. Công việc văn phòng khiến cuộc sống của hai mẹ con ổn. Em đang tìm người xứng đáng với giá trị em có thể trao tặng. Mong anh đang không trong mối quan hệ hôn nhân hay tình yêu với ai vì em thương em lắm, không để mình phải trở thành người thứ 3,4,5. Em mong anh có tính cách không gia trưởng, sâu sắc và cho em cảm giác an toàn, được bảo vệ, điều mà em không có từ trước tới nay. Sức khỏe và kinh tế anh ổn để cùng em khám phá các vùng đất mới. Cới em thức dậy ở một nơi xa cũng là một thứ hạnh phúc. Em "không lòng vòng", chỉ mong có câu "thích em rồi phải không" nên anh đừng ngần ngại hãy reply cho em, hành trình vạn dặm cũng từ bước chân đầu tiên mà anh nhỉ. Chúc anh và các bạn có nhiều ngày như ý.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Bình An
- Tuổi: 39 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 7, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ