Chào anh, hôm nay là một ngày khá đẹp trời nhỉ! Hôm nay là những ngày đầu đi làm, xử lý chút công việc ở văn phòng xong em viết thư cho anh đây ạ. Anh ăn Tết có vui không? Đi chơi có bị hỏi bao giờ kết hôn không? Em đợt này không ai buồn hỏi nữa rồi. Công cuộc yêu đương và hôn nhân của người khác có vẻ suôn sẻ, còn của mình sao nó vất vả vậy nhỉ. Tầm này mọi người cùng lứa một nách mấy con rồi, em vẫn một mình, tết dọn dẹp và rửa chén bát cũng bận rộn ghê. Thật ra em không có tư tưởng độc thân đâu, nhưng đến giờ vẫn vậy thì cũng hơi buồn. Nên giờ em viết thư cho anh lần thứ hai, nếu anh đọc được mà cảm thấy đây là người anh tìm kiếm thì trả lời thư em ngay nhé. Em không chờ lâu nữa đâu.
Em là kiểu người như thế này: Em 36 tuổi, đang làm văn phòng, công việc cũng đủ trang trải cuộc sống. Ngoại hình thì em nhỏ con, đen, cũng không ưa nhìn lắm nhưng được cái vui vẻ, hay cười và có đôi mắt sáng. Nếu anh tìm kiếm một cô gái điệu đà, cao ráo, xinh đẹp thì anh bỏ qua thư em được rồi nhen. Tính tình thì em khá cương trực, là kiểu suy nghĩ và hành động thay lời nói. Em không thích những người nói nhiều, sĩ diện hay khoác lác. Em có nội tâm khá ấm áp và sâu sắc. Trong một mối quan hệ, em thích chia sẻ và trao đổi cùng nhau thay vì im lặng và nhạt nhẽo.
Về sở thích, gu em cũng hơi lạ lạ chút, chắc không giống mấy cô gái thông thường lắm. Em thích xem đá banh, thích đi câu cá, thích đi khám phá hệ động thực vật ở rừng núi. À em cũng thích đọc và viết. Em đọc khá nhiều và cũng hay viết linh tinh nữa. Em rất yêu động vật, các loại vật nuôi và ở tự nhiên. Em thích trò chuyện với trẻ em, rất ngây thơ và trong sáng. Em cũng thích vài thứ nữa nhưng nếu anh muốn thực hiện cùng em thì trò chuyện sau nhé.
Em mong anh sẽ là người như này: Anh làm gì mà nghề nghiệp đừng có phạm pháp, với đừng vất vả quá, tại lỡ anh vất vả quá mà em ngồi văn phòng thì em không an lòng. Em không có yêu cầu gì về ngoại hình lắm. Anh sạch sẽ, gọn gàng là được, có gu thời trang và thưởng thức chút thì càng tốt, không thì về em chia sẻ lại cho anh.
Về tính tình, em mong anh là người có chính kiến, đạo đức, tử tế và sâu sắc, biết cảm thông và chia sẻ. Anh có thể nói chuyện nhạt chút cũng được, nhưng nội tâm nhạt nhẽo quá là em không đủ kiên nhẫn đâu. Anh có sở thích như nào cũng được, đừng có thích mấy thứ phạm pháp và đồi trụy quá nhen, thích những thứ tương đồng với em càng tốt, bọn mình sẽ làm cùng nhau.
Anh ở đâu được nhỉ? Nếu xa chút mà anh thấy đủ sức mạnh và dũng khí bước đến bên nhau là được. Chứ anh đừng vô nói chuyện rồi sau lại bảo xa quá, mất thời gian nha anh. Nếu anh bận mà có thể dành chút thời gian cho em thì tốt, chứ anh bận quá không có thời gian trò chuyện rồi làm em tụt mood nữa là em giận đó. Thôi em nói hơi dài rồi, anh đọc thư em đi rồi nếu thích thì viết cho em nha, em chờ thư. Cảm ơn VnExpress ạ. Chúc mọi người một năm hạnh phúc và bình an.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Kathy
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
- Giới tính: Nữ