Anh không ngại nấu nướng vì thời gian qua, công việc đó anh làm rất thuần thục. Anh không ngại chăm sóc con vì đã nuôi con một mình thành kỹ năng sống. Anh cũng sẵn sàng chào đón cả con của hai đứa mình nếu em đồng ý. Ngoài ra, anh không ngại nếu em đang nuôi một em bé, vì chúng ta có thể cùng chia sẻ kinh nghiệm và tạo ra mảnh ghép bất ngờ cho cuộc sống.
Xin giới thiệu một chút: Anh sinh ra và lớn lên tại Đà Lạt, sống và làm việc tại TP HCM. Người ta thường nói làm bố đơn thân rất vất vả, nhưng với anh, đó là diễm phúc, về nhà đùa giỡn với con sau một ngày làm việc áp lực lại trở thành đam mê.
Anh từng kết hôn và bất ngờ bị đổ vỡ. Điều đó khiến anh điêu đứng một thời gian. Nhưng anh nghĩ mình nên bình tâm lại, vì cuộc sống luôn có những điều bất ngờ. Bên cạnh đó, anh phải biết chấp nhận, vì nhân sinh quan của mỗi người mỗi khác, để cô ấy ra đi như mong muốn là một cách để cô ấy được hạnh phúc. Hiện tại, anh hoàn toàn độc thân và sẵn sàng đón nhận những điều bất ngờ mới.
Anh 33 tuổi, ở cùng con trai, người cân đối, không hút thuốc, có uống được ít rượu bia nhưng chỉ để giao tiếp (vì con trai đang chờ). Ngày trẻ, anh thích chơi game nhưng từ lúc có gia đình, anh toàn tâm toàn ý lo cho sự nghiệp và kinh tế gia đình.
Cảm ơn em đọc hết tâm sự của anh. Nếu em muốn làm anh bất ngờ, hãy gửi mail cho anh nhé vì ít ra, chúng ta đã có những cảm xúc chân thật.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Đức
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam