Đối với anh, tình yêu là khi hai người đang hạnh phúc với chính mình, chợt muốn chia sẻ hạnh phúc ấy cho nhau; là khi hai người tự đi trên chiếc xe của mình, rồi quyết định đi cùng nhau để được đi xa hơn và hạnh phúc hơn.
Anh được đánh giá là hòa đồng, dễ thương và nhiệt tình trong công việc. Tuy làm trong môi trường năng động và tiếp xúc với nhiều người nhưng dường như duyên chưa tới nên bây giờ anh vẫn độc thân. Có thể vì giờ sinh hoạt và làm việc trái ngược (như tiêu đề): khi người khác làm thì anh nghỉ, còn khi anh làm thì đa số lại nghỉ, cuối tuần chủ yếu full lịch.
Anh muốn nói ra điều này đầu tiên, vì mong tìm được người có cùng lịch sinh hoạt, sẽ tiện hơn cho cả hai. Còn nếu em làm giờ hành chính, anh sẽ trông nhà, chăm sóc nhà cửa, hay xa hơn là đưa đón con đi học giúp em, hoặc nghỉ một ngày cuối tuần để dành cho nhau. Giống như câu ai đó từng nói "Nếu muốn, người ta sẽ tìm cách, không muốn thì chỉ tìm lý do thôi".
Anh nấu ăn ổn, có thể phụ giúp việc nấu nướng. Nhưng thật tuyệt vời khi anh có thể đưa người thương đi ăn ở đâu đó ngon miệng, tận hưởng những giây phút yên bình bên nhau một cách thoải mái trong dịp lễ Tết. Đơn giản vì đó là ngày nghỉ, đâu ai muốn phải bếp núc hay dọn dẹp hoài.
Lúc rảnh rỗi, anh thích nghe nhạc, xem bộ phim nhẹ nhàng nào đó, tìm tòi học hỏi về thứ gì đó mới lạ qua sách vở hay video trên mạng. Anh không hút thuốc, không bài bạc, không nhậu, có chơi game nhưng trong khuôn khổ cho phép, không gia trưởng, lắng nghe và tiếp thu ý kiến tốt để hoàn thiện bản thân.
Anh có ngoại hình ổn, cân đối theo chuẩn BMI (1,75 m - 70 kg), sống tự lập một mình, sau này nếu kết hôn cũng ở riêng. Tốt nghiệp loại giỏi nhưng anh gặp nhiều thử thách khi mới ra trường, hiện đã cơ bản vượt qua những khó khăn ban đầu. Anh làm giáo viên dạy IELTS cho một trung tâm tiếng Anh lớn ở TP HCM, tự tin thu nhập có thể chăm lo cho gia đình nhỏ sau này.
Mong tìm người không theo đạo Thiên Chúa, ngoại hình ổn, công việc ổn định ở Sài Gòn, đồng điệu, biết lắng nghe và chia sẻ cùng nhau dù có bất cứ chuyện gì. Với anh, chia sẻ là việc đầu tiên để hai người hiểu nhau và cùng tìm ra giải pháp vượt qua khó khăn, thử thách.
Cảm ơn em đã đọc hết bài này của anh. Nếu em cảm thấy phù hợp, hãy gửi email cho anh nhé. Anh sẽ phản hồi nhanh nhất có thể. Chúc bạn đọc năm mới tràn đầy sức khỏe, luôn vui vẻ và những ai độc thân sẽ kiếm được tình yêu.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Nguyễn Trọng Tai
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận 9, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam