Chào các bạn nữ,
Được bạn giới thiệu trang này nên mình tham gia, biết đâu còn một người thân đang lạc ở đâu mà bản thân tìm bấy lâu nay, dù biết thật khó. Cảm ơn VnExpress là cầu nối.
Mình lớn lên ở Bình Thuận, học tập, làm việc và sinh sống ở TP HCM được 20 năm. Mình từng đổ vỡ hôn nhân, đang chăm bé gái 13 tuổi, tự chủ về tài chính và cũng tự lo cho gia đình. Mình không có ý định tìm "máy đẻ", "máy rửa chén", "máy giặt",... đâu, chỉ hy vọng tìm được một người cùng tiến cùng lui, đồng hành suốt quãng đường còn lại, đồng thời chia sẻ chuyện riêng tư của con gái với bé gái nhà mình, mình đàn ông khó chia sẻ với con lắm.
Mình luôn giữ tinh thần vui vẻ, hòa đồng, hướng thiện, hiền lành trong cuộc sống, dữ dằn trong làm ăn. Mình thích thể thao, nhiệt tình, không biết hút thuốc, chỉ biết cà phê, nhậu nhẹt, ham vui thôi, có điều "nhát gái lạ", cầu thị trong công việc. Mình chịu khó và luôn cố gắng hết sức trong mọi việc, biết nấu ăn, chăm sóc bản thân, là người của gia đình, vừa hướng nội vừa hướng ngoại. Nhược điểm là lớn tuổi, từng đổ vỡ gia đình, có chút nóng tính.
Cuộc sống chỉ một mình nên bao năm cứ lao vào công việc, đến giờ về nhà thấy trống vắng, cô đơn tràn về, mong gặp một bạn nữ cho nhau cảm giác như cuộc sống của bao người: cuối tuần cùng nhau đi dạo, thủ thỉ tâm sự, cùng bên nhau ăn chén cơm rồi gần gũi ân ái với nhau, gọi là đúng nghĩa gia đình. Mình thích đi đâu đó bằng xe máy. Sau những lần mệt mỏi, bế tắc công việc, mình về quê để lòng nhẹ nhàng hơn. Đơn giản nhà là nơi để về mà.
Mong bạn gái bằng hoặc nhỏ tuổi hơn, làm việc tại TP HCM hoặc các tỉnh gần gần để tiện gặp nhau, mình sợ xa mặt cách lòng lắm. Em độc thân hay từng trải qua hôn nhân đều được, hy vọng em rõ ràng trong mối quan hệ cũ và dứt hẳn rồi hãy làm quen người mới nhé. Mình rất quý và thích nhiều trẻ vì nhà neo người, nên dù con em, con anh, mình luôn đón nhận như trời ban cho vậy. Mình chẳng cần gì hơn nữa vì với mình, điều quan trọng nhất trong tình yêu là sự thấu hiểu và phù hợp.
Hy vọng bạn gái có tính nhân văn, đồng cảm với người khác và luôn chân thành trong mọi mối quan hệ, yêu thương con trẻ, có lòng hướng thiện, nói ra cái sai của mình để mình sửa, thích kinh doanh càng tốt. Đối với tình yêu và cuộc sống gia đình, chân thành, chung thủy và chia sẻ là rất quan trọng. Mình mong có gia đình hạnh phúc với những đứa con và luôn lo lắng, chăm sóc cho cuộc sống tốt đẹp của chúng.
Con người ta cần nhất trong cuộc đời là một người có thể nắm tay và đi đến cuối con đường, dù con đường đó gập ghềnh và lắm sỏi đá gian nan. Hãy mở lòng và thật sự nghiêm túc để cho nhau cơ hội làm bạn, tìm hiểu và đồng hành nốt quãng đường còn lại em nhé.
Cảm ơn em và mọi người. Chờ người thân nơi ấy nhé.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Thuan Nguyen Duc
- Tuổi: 41 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam