Chào anh - một nửa dành cho em, người sẵn sàng để em yêu, sẽ yêu thương em và yêu cả những khuyết điểm, cũng sẽ tự hào khi đi bên cạnh em.
Liệu anh có đang đi tìm em không nhỉ? Giữa biển người mênh mông, để gặp được đúng người, đúng thời điểm quả thật không dễ chút nào. Nhưng cái gì khó cứ phải làm thử mới biết, nên em mạnh dạn viết bài lên đây tìm anh, biết đâu sẽ gặp may.
Em kể một chút về bản thân để anh xem có phải là cô gái từng xuất hiện trong giấc mơ của anh không nhé.
Em là cô gái chân ngắn nhưng không thích đi chậm lắm đâu (có người nắm tay đi cùng, chắc em muốn bước chậm lại đó); tóc đen, dài quá ngang lưng chút; gương mặt có phần nhẹ nhàng, ôn nhu nhưng hiền thật hay không vẫn cần ai đó kiểm chứng; giọng nói trầm nhẹ, không hay không dở cũng không đến nỗi khó nghe; hay mặc váy dài theo phong cách cổ điển và đi giày thấp.
Hàng ngày, em tự lái xe đi làm, yêu công việc đã chọn, nỗ lực, chăm chỉ làm việc và thành quả nhận được xứng đáng. Buổi tối và cuối tuần là thời gian em dành cho gia đình và các sở thích cá nhân. Em làm việc nhà, nấu ăn nhưng không thích làm một mình, biết vài món nữ công gia chánh và mấy thứ thủ công tỉ mỉ dù chẳng có cái hoa tay nào.
Em thích nghe giai điệu du dương của những bản nhạc không lời và đang học để tự chơi được những bản nhạc đó. Phải thú thật với anh, em chơi hơi dở chứ không được hay đâu. Em thích tự do đi khám phá thế giới rộng lớn, được thức dậy ở một nơi xa lạ trong vòng tay một người. Covid làm hộ chiếu của em không được lật trang mới từ năm 2019 rồi. Ước gì anh xuất hiện và cùng em làm kín thêm cuốn hộ chiếu này.
Em sẽ cố gắng làm những thứ mình muốn, thất bại hay không vẫn muốn thử để không phải hối tiếc. Em tự thấy bản thân dám nghĩ dám làm, nói được làm được, nên những lời quan trọng em đều suy nghĩ kỹ trước khi nói ra.
Em tin cuộc đời của mỗi người, ai cũng muốn có một bờ vai, một chốn bình yên để có thể tìm về bất kỳ khi nào. Với em bây giờ, đó là cha mẹ. Hy vọng sau này anh sẽ là bờ vai cho em, còn em là chốn bình yên cho anh mỗi khi thấy mỏi mệt.
Mong anh sẽ thật tự hào khi có người vợ vừa sống vì gia đình nhưng cũng hết lòng cho công việc. Cha mẹ đang là chỗ dựa tinh thần cho em. Mong sau này cha mẹ anh và cha mẹ em đều là ông bà của con mình, không có sự phân biệt đối xử. Em tin mình có thể là nàng dâu tốt, anh cũng là chàng rể tốt của cha mẹ chúng mình nhé.
Em từng gặp anh trong mơ rồi đấy, mà mơ xong thường em không nhớ lắm. Không biết em mô tả lại thế này có đúng không, anh xác nhận lại cho em xem nào.
Với trí nhớ ít ỏi của em thì anh cao hơn em một cái đầu, cỡ khoảng trên dưới 1,7 m chút, vẻ mặt rắn rỏi nhưng hiền, dáng người khỏe khoắn vì anh thích chơi thể thao và biết tự chăm lo cho sức khỏe bản thân. Những lúc anh nói chuyện với em đều dịu dàng, hài hước, luôn làm em cười bằng một giọng nói trầm trầm nam tính đầy sức cuốn hút.
Anh và em có thể ngồi hàng giờ nói đủ thứ chuyện, chia sẻ mọi thứ với nhau, mỗi ngày lại thêm hiểu nhau, thương nhau hơn. Những lúc giận hờn, anh luôn làm lành trước, cũng hay nhường em, nuông chiều cho những sở thích của em. Anh có nhớ mình từng hứa sẽ đi làm kiếm tiền nuôi em không? Nuôi em tốn kém lắm đấy, nhưng bù lại, để em "nuôi" anh nhé, đảm bảo không để anh ăn dở mặc xấu và cho anh làm bạn đồng hành cùng em trong mọi chuyến đi của chúng mình. Anh làm phần khó hơn nên sẽ phải nỗ lực không ít đâu, nhưng em tin có em bên cạnh, việc gì mình cũng cùng nhau làm được.
Đọc đến đây rồi, không biết anh đã nhận ra em chưa? Nếu nhận ra rồi, hãy viết thư cho em nhé. Nhưng anh đừng viết ngắn quá, dù có thể anh không thích viết lách, nhưng ít nhất cũng có chút thông tin để em nhận ra anh là người đàn ông trong giấc mơ của em hay không nhé. Nhiều người sẽ nói em tuổi này rồi còn mơ mộng, nhưng em cứ thích mơ về anh đấy. Chờ nhận thư anh.
Lời sau cùng, chúc độc giả của Hẹn hò nhiều sức khỏe và may mắn trên hành trình tìm kiếm tri kỷ của đời mình.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Nhung
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ