Cuộc sống cho ta nhiều lựa chọn, lúc nhỏ chọn trường, lớn chọn ngành nghề, ra trường chọn nơi làm việc, chọn người yêu. Chúng ta có biết được sự lựa chọn nào tốt nhất cho mình hay không, điều đó không ai biết trước được. Ai cũng có nỗi buồn, ai cũng có câu chuyện riêng tư của mình, mỗi người sinh ra không mấy ai hoàn hảo, không mấy ai vẹn đầy, ai cũng có sự cố gắng trong cuộc sống mà không mấy ai thấy được, cho nên đừng vội đánh giá ai qua vẻ bề ngoài. Nên em hãy bỏ qua bài viết này nếu chỉ tìm ai đó có vẻ ngoài hoàn hảo.
Anh tin vào duyên phận, bởi vì khi ta gặp và quen biết một ai đó trong cuộc đời, đó chính là cái duyên, còn có kiên quyết phấn đấu vì nhau, để đến với nhau hay không lại là quyết định của mỗi người. Nên đi thì đi, nên ở thì ở, không có gì phải tiếc nuối, chỉ là có xứng đáng hay không thôi
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Chờ dữ liệu
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam