"Làm mọi thứ một mình, dù giỏi đến đâu cũng sẽ có lúc mệt mỏi và cô đơn. Em dựa vào anh. Anh dựa vào em. Để cả hai không cô đơn". Đó là câu thoại em mới xem, hợp hoàn cảnh ghê.
Chào anh, chúng ta sẽ gặp nhau trong tương lai. Năm nay em 25 tuổi, biết đặt mục tiêu là lấy chồng rồi đấy. Hiện em đi học thêm, gương mẫu, ngoan. Ngoại hình và mindset ổn. Đang cải thiện: hướng nội, phong cách thất thường (gộp lại là đôi lúc ngố, lúc không). Em nghĩ những người hợp và thích em là người hiền lành, chuyên nghiệp, nhưng em cần thêm sự bản lĩnh. Bản lĩnh không phải ở tán gái đâu ạ, mà thể hiện ở cách chọn lối sống và giải quyết vấn đề. Chắc những người có cả 3 họ không thấy em, vì em cũng thiếu bản lĩnh, lowkey nữa, nhưng kệ, cứ tiêu chuẩn vậy đi.
Em không muốn chia sẻ thông tin cá nhân với người không thân nên nếu cách em quá nhiều tuổi hoặc chơi bời, hút thuốc thì không cần nhắn em. Tổng tài giàu đẹp, chỉ yêu mình em thì được. Đùa vậy thôi, em cần người cho em cảm giác an toàn thôi. Nếu nhắn em, anh có thể giới thiệu và viết gì đó nhiều nhiều nha, em muốn biết về anh hơn. Em đang cố gắng hoàn thành những mục tiêu trong năm nay, trong đó có tình yêu và công việc. Vậy nên, anh cũng cố gắng nhé. Em biết, dù không có lời động viên của em, anh vẫn đạt được mục tiêu bằng sự kiên nhẫn, bản lĩnh và trí thông minh của mình. Nhưng em muốn tiếp thêm sức mạnh cho anh. Em cũng cần anh tiếp sức cho em. Mong thư anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Moon
- Tuổi: 25 tuổi
- Nghề nghiệp: Nghệ thuật
- Nơi ở: Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giới tính: Nữ