Chào anh - người đàn ông mà em đã dành cả thanh xuân để đi tìm,
Thanh xuân của em là những năm tháng độc thân nhiệt huyết, đam mê, rực rỡ với những chuyến đi, trải nghiệm vùng miền cùng những sở thích cá nhân thú vị. Thanh xuân của em không thể cho mình một câu chuyện tình yêu với những trải nghiệm đôi lứa ngọt ngào. Em 29 tuổi và mối tình gần nhất cách đây đã 5 năm, cũng chỉ diễn ra chóng vánh trong 2 tháng.
Em cao 1,65 m, dáng người khoẻ mạnh, năng động với khuôn mặt tròn rất hiền và khá ưa nhìn khác hẳn với tính cách mạnh mẽ, cá tính và bản lĩnh trong em. Em có công việc chính tự chủ thú vị, thoả sức cùng với thu nhập tốt, tạo được cảm hứng cho nhiều bạn trẻ. Tuy nhiên do tính chất công việc, em không có cơ hội tiếp xúc với các mối quan hệ thực tế ngoài đời.
Cuộc sống thú vị, phong cách sống trẻ trung, độc lập khiến em trở thành một người trẻ có chút ảnh hưởng trên mạng xã hội, một hình tượng phụ nữ lý tưởng của nhiều bạn gái. Em có vài chục nghìn người theo dõi. Mỗi post, mỗi tấm hình của em có đến cả trăm, cả nghìn like với rất nhiều comment "thả thính" của các anh em già trẻ lớn bé.
Nhưng sau tất cả đó là sự cô đơn tận cùng mà không ai biết, không ai hiểu và đồng cảm được với em. Và dĩ nhiên, em không bao giờ thể hiện điều đó lên mạng xã hội. Có lẽ do đã quá quen với cô đơn nên những điều đó dần trở thành bình thường với em.
Và đến tuổi này rồi, em càng thấy mình hơi nhát, rụt rè trong các mối quan hệ tìm hiểu. Những chuyến travel một mình, những bức ảnh chụp một mình càng làm em thấy mình cô độc nhiều hơn.
Em rất phơi phới, vui vẻ, hoạt bát, đặc biệt em có suy nghĩ rất tích cực, luôn lạc quan và có ý chí phấn đấu cao. Em có chút hài hước, đôi khi cũng hơi ngây thơ và dễ tin người.
Em đi nhiều và điều đó cũng ảnh hưởng nhiều tới tính cách của em. Rất dễ gần và dung dị, luôn hướng về một cuộc sống gần gũi thiên nhiên, đơn giản, nhẹ nhàng.
Nhược điểm lớn nhất của em là không yêu thích nấu ăn. Em chỉ có thể nấu để ăn được thôi (cười). Nhưng bù lại em lại rất dễ ăn, dễ sống trong mọi hoàn cảnh.
Một anh chàng sống và làm việc ở Hà Nội sẽ dễ dàng tìm hiểu, chia sẻ với em nhiều hơn. Vì em sống rất đơn giản, lành mạnh nên mong anh chàng của em cũng có lối sống, suy nghĩ đơn giản, tích cực, đồng điệu và hiểu được cuộc sống của em.
Anh của em phải là một người đàn ông trưởng thành, chững chạc, bao dung, sâu sắc, không bảo thủ và gia trưởng. Tuổi tác hơn em. Em rất sợ và thường lảng tránh những anh chàng khéo miệng, nói nhiều và keo kiệt, tính toán. Em rất thích những anh IT, kiến trúc, thiết kế. Tuy nhiên anh của em có thể làm những công việc khác mà anh yêu thích.
Em không mong cuộc sống của anh phải thú vị như em, thậm chí có thể nhàm chán, tính cách anh có thể hơi khô khan và thiếu lãng mạn. Thế nhưng mong rằng người đàn ông của em biết quan tâm, chăm sóc cho em và đặc biệt có vài sở thích cá nhân nho nhỏ hay đam mê lành mạnh để cuộc sống của anh bớt gò bó và áp lực xã hội.
Và sẽ càng tuyệt vời hơn nếu anh có đam mê xê dịch và nhiếp ảnh giống như em để sau những ngày làm việc vất vả, sau những tất bật cơm áo gạo tiền hai ta lại lôi nhau ra chụp những kiểu ảnh xinh xinh hay tất tưởi cùng nhau bỏ lại tất cả phố thị náo nhiệt, xách balo lên và đi đến một nơi xa. Anh có muốn đi cùng em?
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Feb
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Long Biên, Hà Nội
- Giới tính: Nữ