Gửi đến anh trong một ngày nắng đẹp đầu đông! Anh này, em gửi lá thư này không phải vì cứ mùa đông, thời tiết se lạnh rồi em lại thấy lòng chùng xuống như bao người để rồi theo xu hướng đi tìm người yêu đâu. Chỉ là, em thấy mình lúc này đã gom góp đủ bình yên để chào đón thêm một người bạn đồng hành bước vào cuộc sống của em. Em thấy mình may mắn khi nay công việc, cuộc sống của em vẫn tốt. Em vẫn yêu công việc tám năm mà em đang làm và có cho mình vài sở thích riêng, vài người bạn quý nhưng em cũng thích có cả anh, một người đồng hành gắn kết, cùng thấu hiểu, nâng đỡ, động viên nhau phát triển.
Gửi anh, người bạn đồng hành tương lai của em đôi dòng giới thiệu về phiên bản giới hạn mà anh sắp tiếp cận nhé. Em đến từ miền Đông, lên Sài Gòn học đại học rồi ở lại đây làm việc đã xấp xỉ 10 năm. Em dáng người nhỏ nhắn nhưng hay được khen là xinh xắn và trẻ hơn tuổi. Em có tình yêu với Phật pháp nên đạo đức tốt và sống hướng thiện. Em có trải nghiệm và yêu tri thức nên có thể cùng anh chia sẻ nhiều khía cạnh của cuộc sống. Em hiểu vai trò của giao tiếp tích cực nên sẽ đủ nhẹ nhàng để lắng nghe anh. Em có tư duy cởi mở, tôn trọng sự khác biệt.
Về anh, anh có thể bằng hoặc lớn tuổi hơn em nhưng em mong anh có suy nghĩ chín chắn, có định hướng sự nghiệp và hiểu rõ bản thân cần những gì ở người bạn đồng hành. Em chưa từng kết hôn, sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc, gắn kết để đi đến hôn nhân trong hai ba năm tới. Em ý thức rõ vai trò quan trọng của việc tự chữa lành và không để chuyện cũ ảnh hưởng đến người sau nên em mong anh cũng vậy nhé. À anh ơi, anh ở Sài Gòn hoặc đâu đó gần đây thôi nhé vì em chạy xe yếu lắm, lại còn mù đường nữa.
Nếu anh thấy em phù hợp với vị trí trợ lý kề vai sát cánh, hãy gửi hồ sơ cho em kèm thông tin mô tả về người tuyển dụng và zalo liên hệ để em ứng tuyển nhé.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Tuyết Liên
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 12, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ