Mải mê theo những ước mơ, lý tưởng của bản thân để rồi chợt nhận ra cuộc sống quanh ta thật đáng quý biết bao, người thân, bạn bè luôn bên cạnh, sao phải đi tìm những thứ phù hoa. Tự nhiên, anh muốn tìm em, người con gái mà anh sẽ quan tâm, chăm sóc trên chặng đường phía trước. Anh sinh năm 1993, mới 26 tuổi thôi nhé. Sinh ra ở Hà Tĩnh, mảnh đất khô cằn sỏi đá, đến nỗi bao nhiêu cô gái ngỏ lời với anh, anh chỉ mỉm cười và hỏi: "Em có dám về quê anh không" là các cô lại im lặng.
Học đại học xong, anh vào miền Nam này với khát vọng được học tập, làm việc, tích lũy kiến thức để trở về góp một chút sức lực nhỏ cho quê hương. Tuy vậy, cuộc sống không như anh nghĩ, cái nghề bác sĩ được tung hô là cao quý lại bắt tụi anh như kiểu "người câm ăn hoàng liên", tuy đắng mà không nói ra được. Anh mệt mỏi với việc ngày ngày phải khám 40-50 bệnh nhân, rồi đi mổ, rồi những ca trực với chuông điện thoại báo khẩn lúc nửa đêm, rồi những bệnh nhân say rượu, bệnh nhân HIV mà cứ giấu kín, rồi cả việc nhiều người chuyên môn yếu kém lại làm sếp, thêm mấy người làm bảo hiểm suốt ngày săm soi đòi xuất toán, giải thích mãi không được. Anh kể những chuyện này không phải kể khổ, mà anh chỉ muốn cho em biết rằng trải qua những áp lực trong cuộc sống và thấu hiểu điều đó nên anh sẽ dang rộng cánh tay và che chở cho em.
Năm sau, anh sẽ lên Sài Gòn học cao học, tầm 2 hoặc 3 năm, xong rồi anh sẽ về quê làm việc, xây ngôi nhà nho nhỏ, chiều chiều ra vườn làm cùng với em, tối thì đọc sách. Vậy nên, anh muốn tìm em để cùng thực hiện ước mơ đó. Anh chỉ cần em hiền lành, nhân hậu, biết đối xử tốt mọi người là được, em thích làm vườn nữa thì tuyệt vời. À, anh cao 1m71, không xấu trai lắm nên em đừng lo khi đi bên cạnh anh nhé, nếu em là cô gái Hà Tĩnh nữa thì bố mẹ anh ưng lắm đó. Cảm ơn vì nếu em thấu hiểu và gửi mail cho anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Nguyễn Doãn Hải
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Y bác sĩ
- Nơi ở: Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
- Giới tính: Nam