Chào em, cô gái mà anh vẫn luôn chờ đợi. Anh là chàng sinh viên năm ấy, chàng sinh viên năm cuối đã muốn gặp em từ hai năm trước trong bài viết: Em dám đặt niềm tin vào chàng sinh viên năm cuối không? Anh có lắng nghe những bình luận, chia sẻ của anh chị bình luận trong bài viết đó. Nào là hãy tập trung tới vấn đề ra trường, kiếm việc, rồi tiếp tục với công việc, học tập, khả năng tự lập, làm thêm... Cho tới bây giờ anh nghĩ có lẽ giờ là thời điểm thích hợp để anh tiếp tục với câu chuyện tình cảm còn dang dở này. Cho tới thời điểm này, anh nghĩ bản thân cũng có nhiều thay đổi về mặt suy nghĩ rồi, không còn là cậu sinh viên mơ mộng ngày trước nữa, mà giờ là anh kĩ sư với những suy nghĩ thực tế hơn, yêu thích những thứ bình thường, một gia đình bình thường trong đó có em nữa.
Về công việc hiện giờ, anh là kĩ sư thiết kế ôtô cho một công ty Nhật tại Việt Nam, đồng thời buổi tối anh có đi dạy gia sư cho mấy bạn học sinh cuối cấp nữa. Có lẽ do thời sinh viên đi dạy nhiều quá, nên cho tới lúc đi làm anh vẫn còn nhớ nghề chưa bỏ được, nhưng anh nghĩ có lẽ bản thân nên tập trung vào công việc chính của mình. Về tính cách, chắc cũng không thay đổi nhiều đâu, anh vẫn thích sự đơn giản, không ồn ào, tuy bề ngoài anh có vẻ có đôi phần nhạt nhẽo. Nhưng nội tâm bên trong anh cũng sống tình cảm lắm. Anh thích ngồi cùng ai đó tâm sự, lắng nghe và chia sẻ buồn vui, cùng nhau, đi ăn uống, đi dạo, nói chuyện... thậm chí nhiều khi anh còn nghĩ nhiều đó. Anh vẫn luôn muốn tìm mối quan hệ thật sự nghiêm túc, có thể tiến xa được với nhau.
Trong hai năm qua, anh cũng có tìm hiểu một vài bạn nữ nhưng anh cảm thấy rằng không phù hợp. Có lẽ cũng do anh, tại trong chuyện tình cảm anh không phải là một người tinh tế. Đồng thời, hiện tại thời gian của anh cũng rất hạn chế nữa. Có đôi lúc anh hơi lạnh nhạt nhưng thực sự bên trong anh vẫn rất suy nghĩ, anh không phải người giỏi diễn tả cảm xúc của mình ra ngoài, nhưng hy vọng sau một thời gian khi tiếp xúc với anh, em có thể thấu hiểu được anh và con người anh. Đồng thời anh sẽ cố gắng cân bằng mọi thứ, không để em chịu thiệt thòi. Anh tin bản thân sẽ không làm em phải thấy thất vọng.
Về em, anh mong muốn em là người con gái hiền lành, hiểu chuyện, có thể chia sẻ cùng nhau những chuyện vui buồn trong cuộc sống này. Cùng nhau góp một phần sức trẻ của mình làm những điều tốt đẹp cho người, cho đời và cho xã hội. Dẫu biết cuộc sống này mọi thứ đều không dễ dàng, nhưng anh tin chỉ cần chúng ta cố gắng, có thể làm được những điều lớn lao.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Nguyễn Văn Thái
- Tuổi: 24 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Huyện Phú Xuyên, Hà Nội
- Giới tính: Nam
