Đây là lần thứ ba anh đăng bài. Hai lần trước có vài bạn gửi email nhưng chưa thấy ai hợp, hy vọng quá tam ba bận, lần này "tình đầu là tình cuối", sẽ tìm được ai đó phù hợp về tính cách và quan điểm sống, cùng thương yêu nhau.
Anh quê ở Bắc Trung Bộ, học đại học và làm ở Sài Gòn từ năm 2007 tới nay, tính định cư ở đây luôn, vì về quê không có gì làm. Anh ở trọ một mình, làm thuê cho chính mình về IT. Tầm tuổi này, anh đủ trưởng thành để hiểu mình là ai, cần gì và muốn gì.
Quan điểm của anh là chủ động tìm hiểu nhau một thời gian, thấy hợp thì tiến tới hôn nhân. Anh chưa mua được nhà riêng nên nếu lấy nhau sẽ ở nhà thuê, rồi vợ chồng cùng phấn đấu sau 5-10 năm nữa có đủ tiền mua nhà ngoại ô Sài Gòn, khu vực các quận 12, Hóc Môn, Bình Chánh, Củ Chi. Quan điểm của anh rõ ràng từ đầu như vậy, ai thấy phù hợp thì tới, đỡ tốn thời gian của nhau.
Thích đơn giản nên quan điểm của anh là không làm đám cưới, chỉ đăng ký kết hôn, chụp ảnh cưới kỷ niệm, làm cơm thân mật ra mắt hai bên gia đình là được và hợp pháp rồi. Anh nghĩ không nhất thiết phải làm đám cưới vì có nhiều lý do như bạn bè ít, tốn nhiều thời gian tổ chức các thứ mệt mỏi, họ hàng xa xứ khắp nơi, làm có khi lỗ vốn, lại làm phiền người khác, là gánh nặng cho khách mời, vì thời nay anh thấy chẳng mấy ai thích được mời đâu.
Ước mơ lớn nhất của anh là có gia đình hạnh phúc ở một căn nhà ngoại ô. Phương châm sống là để chia sẻ, là người đàn ông của gia đình. Không hút thuốc, rượu bia chỉ uống xã giao khi cần thiết, không theo đạo, không thích hình xăm.
Tính anh điềm đạm, vui vẻ, lạc quan, dễ hòa đồng, ít nói nhưng nhiều tình cảm, nói ít nhưng làm nhiều, cẩn thận, chu đáo, thích giúp mọi người, thích thể dục thể thao (bơi lội, đi bộ chạy bộ, khí công thái cực quyền, đi dạo công viên lúc bình minh và hoàng hôn,...), nghe nhạc, xem phim tình cảm hài hước, đọc sách báo, du lịch, thích nấu ăn, chăm sóc sức khỏe, yêu thiên nhiên, cỏ cây hoa lá, thích cún, mèo, thích ăn trái cây.
Anh sinh năm 1989, cao 1,6 m, nặng 52 kg. Mong em sinh từ năm 1990 tới 1995, đỡ chênh lệch tuổi tác hơn và sống cùng thời sẽ có nhiều điểm tương đồng hơn, hiền lành, dịu dàng, mộc mạc, tự nhiên, không cần tô son đánh phấn, là người phụ nữ của gia đình, biết quan tâm mọi người, biết tự chăm sóc sức khỏe bản thân, thấp hơn 1,6 m, chưa từng có mối tình nào, vì anh không thích mấy vấn đề liên quan tình cũ. Em cũng thích sống ở vùng ngoại ô nhé. Nếu chỗ làm của em cũng ở khu vực ngoại ô thì tốt quá, vì tương lai nếu lấy nhau sẽ thuê nhà hoặc mua nhà gần chỗ em làm, còn anh làm việc tại nhà nên ở chỗ nào cũng làm được.
Em có dám cùng anh bước ra khỏi "vùng an toàn" của mình? Có câu nói rằng: "Nếu bạn không dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình, bạn sẽ mãi là chính mình bây giờ". Cảm ơn các bạn và em đã đọc bài, nếu em thấy hợp quan điểm, hãy mạnh dạn chủ động bấm liên lạc nhé. Hẹn gặp lại em nếu có duyên.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Hùng
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam