Thực sự chưa bao giờ em nghĩ mình lại khổ sở tình duyên như vậy. Có ai từng đơn phương như em sẽ hiểu nỗi đau này.
Khi còn đi học, em không yêu ai cả. Vừa ra trường, em chót đơn phương trong im lặng một bạn nam cùng lớp cấp ba. Khi đó, em 23 tuổi, ôm hy vọng đến khi bạn ấy cưới vợ năm 31 tuổi rồi sinh con, em mới quên được bạn ấy.
Giờ em 34 tuổi, không biết bản thân quên được từ lúc nào. Gần mười năm đơn phương trôi hết tuổi xuân. Nhìn lại thời gian đó, thật đáng sợ. Thế nên em không dám mở lòng với bất kỳ ai, vì sợ lại đơn phương. Khi đó em phải làm sao?
Em biết bản thân không có nhiều lựa chọn ở tuổi này, nhưng vẫn hy vọng dù rất mong manh, được yêu đúng nghĩa, được một lần cầm tay người mình thương, cùng nhau đi nốt quãng đời còn lại.
Tiêu chuẩn của em: bạn nam cũng làm việc ở Hà Nội, chưa từng lập gia đình, có công việc, thu nhập ổn định đủ đảm bảo cuộc sống gia đình.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Thư
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ