Chào anh, có bao giờ anh nghĩ chúng ta sẽ gặp nhau trên chuyên mục Hẹn hò của báo VnExpress. Em, cô gái 9X đang đi tìm một nửa yêu thương của mình. Nếu chúng ta chung đường, đừng ngần ngại hãy gửi mail cho em vì biết đâu ta lại có cơ hội chung đôi và có duyên về chung một nhà.
Người thân và bạn bè đều mong sự xuất hiện của anh bên cạnh em. Con gái lấy chồng thường người ta gọi là xuất giá, còn em mọi người chỉ đợi có "được giá hoặc hạ giá" thì bán ngay trước khi người mua đổi ý. Thanh xuân của em cũng trải qua một hai mối tình, đi cùng nhau được một đoạn đường ngắn rồi chia tay trong hòa bình, văn minh và dứt khoát. Tạm biệt những ngày tháng độc thân vui vẻ, hôm nay em chủ động đi tìm anh vì em tin rằng tình yêu luôn ở xung quanh chúng ta, nếu em đưa tay ra thì sẽ có người nắm lấy.
Em là người miền Trung, đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội, năm nay 28 tuổi, cao 1m63, dáng người thanh thanh, da trắng. Ngoại hình tuy không quá xinh đẹp nhưng được mọi người nhận xét là dịu dàng, đằm thắm, pha chút hoài cổ và có nụ cười ấm áp. Em không giỏi về trang điểm nên cũng không kết thân với son phấn, yêu thích phong cách nữ tính, nhẹ nhàng và thanh lịch. Tính cách có phần hướng nội, tự lập từ bé, biết quan tâm chia sẻ, biết nói lời cám ơn và xin lỗi từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống.
Em có niềm đam mê với ẩm thực và nấu nướng. Với em, gia đình và sức khỏe là hai điều quan trọng nhất. Căn bếp nhà ta sẽ luôn là nơi ấm cúng ngọt ngào, luôn trọn vị yêu thương và là nơi giữ lửa gia đình. Ngoài ra em còn thích trồng hoa, trang trí nhà cửa, đọc sách và ngoại ngữ. Em cũng từng đi du lịch nhiều nơi, tiếp xúc với những câu chuyện khác nhau trong cuộc sống giúp em nhận ra rằng hạnh phúc chính là những điều giản dị quanh ta, hài lòng với hiện tại, cố gắng cho những điều tốt đẹp ở tương lai.
Trong tình yêu em luôn mong có được sự chân thành, tôn trọng và gắn bó như kiểu "Ông bà anh", là cùng nhau mà cố gắng và vì nhau mà thay đổi. Mỗi ngày hãy dành cho nhau một chút quan tâm, một chút lo lắng và một chút chia sẻ để hiểu nhau hơn. Nếu được là "Người thương mang tên tri kỷ" của nhau thì thật là hạnh phúc.
Còn anh? Hãy nói cho em nghe đôi điều tả thực về anh nhé! Em không có yêu cầu về ngoại hình, tuổi tác hay khoảng cách địa lý. Em thích sự lãng mạn nhưng không phải là cô gái chỉ yêu bằng tai, em không giàu có những cũng không để tiền bạc chi phối tình cảm. Anh có nghĩ rằng trong tình yêu điều quan trọng nhất không phải là ta thể hiện thế nào, mà là đối phương cảm nhận ra sao và chỉ có sự chân thành mới chạm đến được trái tim của nhau. Em chờ mail của anh.
Cám ơn quý độc giả đã đọc bài chia sẻ của em, chúc mọi người luôn vui vẻ.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Hoàng Thiên Di
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hà Đông, Hà Nội
- Giới tính: Nữ