Em năm nay 30 tuổi, đang làm việc ở quận Gò Vấp. Cách đây hơn một năm thực sự em chưa nghĩ đến chuyện kết hôn, tuy nhiên gần đây cuộc sống của em có biến cố khi hội bạn thân lần lượt đi lấy chồng, giờ thì em thực sự cảm thấy cô đơn rồi. Thôi thì em đành chủ động đi tìm anh vậy. Dù sao thì hai người cùng cố gắng sẽ nhanh chóng tìm ra nhau hơn đúng không anh?
Em sẽ giới thiệu qua về bản thân để anh nhận ra em dễ hơn nhé. Em cao 160 cm, nặng 47 kg, mọi người nhận xét em là một người hòa đồng và vui vẻ, biết sắp xếp cuộc sống và công việc, biết đối nhân xử thế. Anh thấy cô gái nào hay cười thì chính là em đó. Em mong anh là một người điềm đạm, có công việc ổn định và có quan điểm sống tích cực, cao hơn em nữa nhé vì em hay đi giày cao gót. Hy vọng Sài Gòn rộng lớn nhưng không giữ chân anh quá lâu để chúng ta có thể gặp nhau sớm hơn. Chờ tin anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Lele
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ