Dần dần nhà chồng cũng bình thường với tôi, do mỗi lần về nhà chồng là một tay tôi dọn dẹp chén bát, giỗ chạp đều dậy sớm. Tôi còn chăm lo cho bà nội chồng, múc cơm cho bà ăn vì bà già yếu. Tôi muộn con nên có lúc ngồi bàn ăn giỗ nhà chồng mà bị mấy bà cô bảo: "Hôm sau cưới dâu để có bầu rồi cưới, chứ cưới về mấy năm không đẻ được". Vậy mà tôi lại nghe bà nội chồng kể, hồi rước dâu các bà cô cô định không cho tôi vào cổng trước do nghĩ có bầu vì chúng tôi yêu 7 tháng là cưới.
Nhớ đợt hai vợ chồng về quê chơi, em trai chồng đi làm ở miền Tây gọi điện thoại kêu anh để chìa khóa nhà cho em vào. Thế là chú ấy tự ý dọn vào ở cùng vợ chồng tôi hơn một tháng, tự đăng ký tạm trú, trong khi không hỏi mình tiếng nào. Hàng ngày chuyện ăn ở chúng tôi phải lo tất cho em. Vậy mà tiền nhà em không đề cập gì (có nói tôi cũng không lấy), đã thế còn lười biếng. Khoảng thời gian em ở chung, tôi cãi nhau miết với chồng, dù sao em cũng là đàn ông, nhỏ hơn tôi hai tuổi, hơi bất tiện. Sau đó chồng tôi nói thì em mới chịu dọn đi, chuyện cách đây hai năm rồi.
Hiện tại, thỉnh thoảng tuần hoặc hai tuần em chồng lại qua nhà ăn cơm (chúng tôi nấu sẵn, chỉ qua ăn thôi). Từ trước tới giờ, em đến chơi nhà, không nói tôi lấy một câu là "Em mới qua", chỉ đợi tôi hỏi trước. Vợ chồng tôi lụi hụi rửa rau chưa xong mà em đã ngồi xuống ăn trước, lại hỏi mấy câu không chủ vị như: "không có cà à"... Có hôm nghe chồng kể, em gọi mượn 20 triệu. Hôm sau em qua ăn cơm hỏi chồng tôi có bao nhiêu tiền chuyển cho mượn, trong khi tôi ngồi đó em chẳng hỏi tiếng nào. Ăn xong em đứng dậy về cũng không chào tôi.
Không phải tôi nhỏ nhen mà ghét kiểu em coi chị dâu như người tàng hình. Ăn uống xong tôi còn cho em trái cây mang về, bản thân không tiếc bữa ăn, có điều không thích kiểu vô phép tắc. Tôi đã tâm sự với chồng mà anh chỉ im lặng. Chuyện cứ lặp đi lặp lại, tuần hay hai tuần em chồng lại qua ăn cơm. Tôi ức chế quá, xin độc giả cho lời khuyên, làm sao để vợ chồng giữ được không khí vui vẻ?
Hoa
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc