"Cái cốt yếu thì mắt thường không thể nhìn thấy. Người ta chỉ có thể nhìn thật rõ bằng trái tim".
Em - cô gái miền Nam rất mạnh mẽ nhưng cũng yếu đuối; sống thiên về tình cảm, thích những điều đơn giản, mộc mạc. Em được gọi yêu thương là lùn ngố vì cao 1,52 m.
Em nghĩ chữ "thương" đều giống nhau, dù dành cho người lớn hay trẻ nhỏ. Vì cần phải hiểu thì yêu thương mới trọn vẹn. Vậy nên em chọn học sư phạm, muốn trốn vào thế giới trẻ thơ, đi tìm lời giải đáp và đã trở thành giáo viên mầm non. Em thích đọc sách, đi bộ, nấu ăn.
Em tin trong cuộc sống, nếu mình thương ai đó, chắc chắn sẽ có người khác thương mình. Dù vậy, bao lần em cho đi không vì nghĩ sẽ được nhận lại, chỉ đơn giản là có thể chia sẻ với những người cần giúp đỡ thì cuộc sống thật ý nghĩa. Chẳng hạn khi buồn, mình vẫn có thể làm cho ông cụ hoặc bà cụ mỉm cười, bằng cách mua giúp một tờ vé số, hỏi thăm, động viên cùng nụ cười khích lệ; hay nói cảm ơn với bác tài xế xe buýt; chia sẻ một cái bánh nóng giữa trời đông lạnh giá hoặc một ly nước mát trong nắng gắt ban trưa... Vậy thì cuộc sống thật ý nghĩa, cuộc đời thật nhiều tươi đẹp, ấm áp lan toả dù chỉ là trong những khoảnh khắc nhỏ bình dị, phải không?
Em luôn kiên định với lý tưởng sống của mình, tôn trọng, chia sẻ và tin vào lẽ phải. Em nghĩ sẽ là mạo hiểm khi yêu chân thành và cố gắng, nhưng hãy cứ sống thật, làm tất cả vì tình yêu ấy, dù kết quả không như mong ước thì cũng không cảm thấy hối tiếc. Hãy hiên ngang bước tiếp, chờ đợi mối duyên thật sự dành cho mình, bạn nhé.
Mến chúc mọi người sớm tìm được nửa yêu thương của cuộc đời.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Ngốc
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận 3, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ