Chào anh, em là độc giả của báo VnExpress. Sài Gòn những ngày đầu tháng 10 rồi, nhưng những cơn mưa bất chợt cứ ghé qua, mưa hay nắng cũng đều có nét đẹp riêng của nó nhưng em lại thích nắng hơn vì nó ấm áp. Em cực kỳ thích bình minh, khi biết rằng hôm nay lại là một ngày mới để sống yêu thương và sống trọn vẹn hơn. Em 32 tuổi, là giáo viên cấp hai tại một trường THCS thuộc quận 8, TP HCM. Em đi dạy được 10 năm rồi. Về công việc, em nhận thấy mình là người may mắn, được học hỏi từ những thầy cô giỏi, tận tâm trong công việc. Dưới sự hướng dẫn ấy, em được xem là một trong những nhà giáo trẻ tiêu biểu của quận. Sau một năm công tác, em được kết nạp Đảng.
Về gia đình, em là người tiếp nối truyền thống gia đình, mẹ em cũng là cô giáo. Em chỉ có mẹ, không may mắn để được báo hiếu cho ba nữa. Khi ba mất, thật sự là bước ngoặt lớn trong cuộc đời em. Trước sự vô thường của cuộc sống, em học được cách trân trọng mọi thứ mình có được. Em sống biết ơn hơn và biết cố gắng hơn. Đâu ai biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo nên mình cứ chọn lạc quan, vui vẻ và sống hạnh phúc trong hiện tại.
Về em, em thích đi hiến máu lắm, lần hiến máu tiếp theo sẽ là lần thứ 20 của em đó. Em nghĩ giúp đỡ mọi người bằng những gì mình có, cho đi là đã nhận về sự hạnh phúc cho riêng mình. Em thích thể thao, mình có thể cùng đi đánh cầu lông, đi bộ trong công viên hoặc đi bơi. Nhược điểm lớn nhất của em là em nấu ăn chỉ ăn được chứ ăn không ngon, nếu anh biết nấu ăn thì bù trừ cho em vậy. Nếu có duyên, mình cùng nhau đi chùa nhé, em hướng Phật, hy vọng anh cũng vậy. Em cảm ơn anh đã đọc tới đây. Chúc anh và mọi người có một ngày tốt lành.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: huynhthibaotrang
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận 8, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ