Đến với chuyên mục Hẹn hò, hẳn là em, anh và những người khác đều đang tìm kiếm người phù hợp. Nhưng cũng có nhiều người đến với nhau ban đầu vì chữ "hợp" nhưng vẫn chia tay vì chữ "tôi". Với em, đích đến là hạnh phúc thì em sẵn sàng buông bỏ cái tôi của mình để chúng ta hợp nhau trong quãng đường dài. Còn anh, anh chọn điều gì và sẽ làm gì để đạt được điều đó?
Em tự lập, thích học và tự tìm hiểu những điều mình muốn biết, có những sở thích riêng nho nhỏ và rất vui khi giúp đỡ mọi người, ưa thích sự tử tế. Em không cao nhưng dễ nhìn, công việc ổn định có thể lo cho mình và đóng góp vào cuộc sống chung. Em không thích đến những nơi ồn ào, thích bữa cơm gia đình, sự chia sẻ hoặc dắt nhau đi dạo, chạy xe vòng vòng. Với em, đó là hạnh phúc. Em chọn người cùng mình là những việc đó.
Em nhường cho anh quyền đi tìm em nếu anh cảm thấy em phù hợp. Nếu anh cũng chọn hạnh phúc, mình sẽ tìm thấy nhau anh nhỉ?
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Nắng
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Giới tính: Nữ