Mọi năm, người ta chỉ nói về tháng bảy với sự nóng bức, nhưng năm nay, với cả nước, chúng ta được sống một tháng bảy rất đặc biệt, cái nóng không chỉ nói về thời tiết mà còn ở các mặt trận khác.
Tháng bảy năm nay em vừa tròn 30 tuổi - một con số mà mỗi lần nhớ đến em lại giật mình. Sống chậm giúp em có thời gian nhiều hơn cho bản thân và viết cho anh đôi dòng.
Trước đây, em hình dung mình sẽ có tuổi 30 với ngôi nhà và những đứa trẻ, chứ không phải ở tình trạng tự vui một mình như bây giờ. Thực ra, cuộc sống hiện tại của em cũng vui. Ngoài thời gian dành cho công việc, em có dành cho bản thân, đi du lịch lúc rảnh, đọc sách và chăm một em mèo. Em rất thích đi du lịch, đặt chân đến vùng đất mới, ngắm nhìn và trải nghiệm những điều mới. Em tự xách ba lô lên và đi đến một số đất nước. Trải nghiệm này rất thú vị. Em rất muốn chia sẻ với anh. Còn nhiều hoạt động teamwork khác mà chúng ta có thể cùng làm, cùng trải nghiệm nữa. Mới nghĩ mà em đã thấy đầy háo hức (cười).
Em lại lan man đến mấy sở thích của bản thân rồi. Ít ra cũng phải nói qua vài điều về mình để anh dễ hình dung. Em là một cô gái sinh ra ở biển, được nhận xét là cá tính, mạnh mẽ. Về ngoại hình, em cao hơn mét rưỡi một xíu, da dẻ mịn màng nên trông trẻ hơn tuổi (mọi người nói vậy). Làm việc trong ngành xây dựng với nhiều đồng nghiệp nam nhưng không hiểu sao em vẫn chưa gặp anh. Chắc vũ trụ muốn em dành thời gian học cách yêu mình để khi gặp anh, em mới có thể yêu anh tốt nhất.
Thỉnh thoảng em lại ngẫm nghĩ, không hiểu anh đang ở phương trời nào, có đang sốt ruột vì tìm hoài không thấy em không. Em đọc VnExpress hàng ngày, và thấy có rất nhiều anh chị đã nhờ "bà mối" của chuyên mục Hẹn hò này thành công. Vì vậy, em viết bức thư này, gửi một tín hiệu lên vũ trụ để mong vũ trụ gửi tin đến anh. Nếu anh nhận được tín hiệu, hãy hồi âm cho em nhé.
Em chờ tin anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Tuyến
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Ngô Quyền, Hải Phòng
- Giới tính: Nữ