Chào anh, là em đây. Em sinh năm 1993, là cô gái theo đạo Thiên Chúa và cũng thắp hương ông bà tổ tiên. Hàng tuần đi lễ và cầu nguyện Đức Mẹ, em rất ao ước có một gia đình nhỏ cùng nhau đi lễ. Vì vậy, em mong muốn quen một người cùng đi đạo với em.
Hiện tại, em là quản lý của một trung tâm Anh ngữ ở Sài Gòn và đang kinh doanh riêng. Vậy nên anh biết đó, thời gian dành cho công việc của em chiếm khá nhiều thời gian. Em đang sắp xếp lại công việc để dành nhiều thời gian rảnh hơn cho bản thân bởi em cũng là con gái, vẫn luôn muốn được ai đó che chở, yêu thương và chăm sóc lẫn nhau.
Trong Kinh Thánh có nói "Thiên Chúa tạo ra người đàn bà từ xương sườn của người đàn ông, người đàn bà này là phụ tá cho người đàn ông và sẽ luôn sát cánh bên người đàn ông này". Em chính là xương sườn của anh đó (cười). Em là một cô gái rất hay cười, bật mí cho anh chút về em đó. Anh có biết vì sao Thiên Chúa lại không lấy xương đầu hay xương chân để tạo ra người đàn bà không? Nếu anh biết hoặc muốn thảo luận cùng em, hãy gửi email cho em nha.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Jenny Buu
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ