Tôi 23 tuổi, em 20 tuổi, chúng tôi làm chung công ty. Lần đầu gặp em tôi đã có thiện cảm vì em rất dễ thương nhưng lúc đó em đang có bạn trai nên tôi chỉ coi em như bạn bình thường. Một năm sau tôi nghỉ ở công ty, chúng tôi vẫn giữ liên lạc qua mạng xã hội. Tôi nghe tin em đã chia tay bạn trai, rồi đăng rất nhiều tâm sự buồn trên mạng xã hội làm tôi cũng buồn theo. Tuy thế tôi vẫn mặc kệ, bởi mới làm bạn nên tôi không muốn xen quá sâu vào chuyện riêng của em.
Mấy tháng gần đây em chủ động rủ tôi đi chơi, ăn uống nhiều hơn, trước tôi có rủ nhưng em ít đi lắm. Tôi bắt đầu cảm nhận được mình muốn gặp em nhiều hơn, về nhà là thấy nhớ. Tôi yêu và tán tỉnh em nhưng dường như em có cái gì đó tôi không thể đoán ra được. Mỗi lần đi chơi đều vui vẻ, còn khi tôi đề cập đến chuyện tình cảm em lại vòng vo kiểu nửa vời, khiến tôi rất khó chịu. Vào một buổi đi chơi tôi đã chủ động nắm tay mà em gạt ra. Tôi hỏi thẳng em có chút tình cảm nào với tôi không. Em nói chỉ xem tôi như một người bạn đi chơi vậy thôi, không có yêu đương gì. Tôi thật sự buồn, em còn nói nếu không thể làm bạn đi chơi thì hãy nói rõ với em. Mong mọi người cho tôi câu trả lời, nên làm gì bây giờ?
Khanh
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.