Chào anh - một người lạ, hy vọng sẽ thành quen.
Em - một cô gái từng đọc được ở đâu đó rằng "Hãy cứ nhớ rằng độc thân là một đặc ân, cho nên phải tận hưởng lâu nhất có thể". Em đã nhận được đặc ân này hơi lâu rồi anh ạ, nên chỉ chờ ngày anh đến để chấm dứt cái gọi là đặc ân theo em suốt mấy năm nay.
Chưa có anh, cuộc sống của em vốn đã rực rỡ sắc màu. Nhưng nếu một ngày anh ở đâu xuất hiện, em nghĩ lăng kính đó chắc sẽ thú vị hơn.
Em - cô gái thích ngọt, kem flan chính là món yêu thích nhất của em. Cái vị béo ngậy, tan trong miệng quyện với cái ngọt của caramen và chút đắng của cà phê làm cho cô nhóc ngày nào là em thấy thích thú đến lạ. Vì bướng và không thích ăn ở bên ngoài nên em quyết tâm làm cho bằng được. Vậy là em đã có món kem flan chuẩn vị của mình, đến cả anh hai "khó tính" của em cũng phải công nhận, chứng tỏ em cũng thành công rồi nhỉ? Đến bây giờ, khi đã ngấp nghé hàng ba, em vẫn thích nó vẹn nguyên như lúc ban đầu. Hi vọng, anh sẽ được thưởng thức món yêu thích do chính tay em làm.
Em - một cô gái thích lắng nghe hơn thích nói nên lúc ban đầu nếu gặp, anh sẽ thấy em hơi kiệm lời. Nhưng đừng bỏ cuộc anh nhé, vấn đề chỉ là thời gian, khi anh đủ chân thành, cũng là lúc anh sẽ thấy em dần dần mở lòng hơn.
Em - một cô bé hay "lọ mọ", thích những thứ nhỏ nhỏ xinh xinh, thích làm đồ handmade, thích một mình đi lòng vòng thành phố chụp những nơi mình đã đi qua, những con người mình được gặp. Và em biết mình làm tốt điều đó. May mắn, em cũng đang làm đúng công việc mà em yêu.
Chỉ mong giữa mảnh đất Sài Gòn, ở đâu đó em sẽ tìm được anh, để mỗi khi gồng mình, cố tỏ ra mạnh mẽ, chỉ muốn nghe anh nói "Ừ, có anh đây."
Em hy vọng sớm gặp được anh - người con trai mạnh mẽ, có ý chí, biết giữ lời hứa, thích trẻ con và luôn làm em cười.
Chào anh. Hy vọng mỗi ngày là một ngày an yên.
Từ em - cô gái 1,5 m và đang niềng răng.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Nhung
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận 2, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ