Em sinh ra, lớn lên ở Huế và trưởng thành ở TP HCM. Đôi lúc trong mơ em không nghĩ có một ngày mình lại ngồi viết những dòng chia sẻ tìm người thương ở cái tuổi này. Tuy nhiên, tuổi nào mà chẳng muốn được yêu thương anh nhỉ.
Thực sự, đôi lúc muốn viết thật dài để tâm sự cùng anh nhưng nhiều điều em ngại, tâm thì nghĩ nhưng tay lại không viết nên lời anh ạ. Có lẽ em không còn đủ mạnh mẽ, tin tưởng và tự tin để viết những dòng tâm sự này bởi lắm chông gai cuộc đời đã làm em khô khan chăng?
Em khá rõ ràng, thẳng thắn và cực kỳ nghiêm túc trong các mối quan hệ tình cảm nên mong muốn một nửa của mình cùng quan điểm. Em từng đi qua một lần đò với người đàn ông đã gắn liền với em 20 năm thanh xuân và tuổi trẻ; đã qua thời tuổi trẻ đầy nhiệt huyết và rực rỡ bên một người mà em nghĩ chắc không ai có thể thay thế. Em không ngại công việc, không ngại hy sinh hay gian khó để cùng nhau xây dựng tương lai. Đôi lúc nghĩ lại, mình như một chiến binh bất khả chiến bại. Em từ chối nhiều niềm vui để chắt chiu từng đồng cùng người đó xây dựng ngày mai, vẫn mãi một niềm tin bất diệt rằng có trí tuệ, sức khỏe, có tình yêu, bất kể gì cũng có thể làm được. Tuy nhiên, đôi lúc giấc mơ chỉ là giấc mơ, một bàn tay khó vỗ thành tiếng, con tim và bàn tay không còn siết chặt nhau thì làm sao có thể cùng đi on đường dài.
Đôi lúc em nhắm mắt lại và cố gắng chấp nhận hiện tại, cái gì là chia sẻ, đồng điệu, cái gì là cô đơn trong chính mối quan hệ của mình,... Bỏ qua hết và chấp nhận đi. Tuy nhiên, cuộc đời này không có gì đau bằng sự hi sinh của mình không được ghi nhận, cố gắng của mình lại đem đi bù đắp cho người khác. Em nghĩ thời gian còn lại ngắn hay dài, mình lớn hay nhỏ tuổi, cũng mong thời gian mình sống thật đáng sống, đúng không anh?
Nếu thấy phức tạp, rắc rối quá, anh có thể hình dung em qua câu "Dữ dội và dịu êm, ồn ào và lặng lẽ" của Xuân Quỳnh. Em chia sẻ về bản thân không ít và cũng muốn vài điểm về người đàn ông sẽ đồng hành thời gian còn lại thế này. Một người ổn định kinh tế, nhiệt tình, tinh tế, trầm tính và thông minh luôn thu hút em. Đặc biệt người đó khiến em bỗng dưng dịu dàng và nhỏ bé khi ở bên.
Anh bằng hoặc lớn tuổi hơn em càng tuyệt. Khi đã yêu, dù xa hay gần đối với em không còn quan trọng. Anh từng có gia đình hay chưa, có con hay chưa không phải vấn đề với Em, thậm chí đó là điểm cộng. Anh đừng quá ngại ngần khi em đưa ra yêu cầu ổn định về kinh tế nhé. Mục đích không phải em sẽ dựa dẫm vào anh, em chỉ mong trong những lúc bất trắc khôn lường của cuộc sống, chúng ta có thể dựa vào nhau, nương tựa nhau.
Em quá mệt mỏi khi đóng vai trò người đàn ông trong hình bóng của người phụ nữ. Đôi lúc, em chỉ mong muốn bỏ hết tất cả, chẳng cần vị trí, chẳng cần phấn đấu và chỉ muốn làm người phụ nữ dịu dàng bên anh chuẩn bị cho gia đình những bữa ăn ngon, quây quần đầm ấm bên nhau. Nói vậy chứ em đi làm, vẫn muốn đóng góp phần nhỏ để có thể cùng anh chia sẻ công việc, cuộc sống, luôn chủ động cuộc sống của mình và là bờ vai khi anh cần nhé.
Nếu anh tìm đâu đó vài điểm tương đồng và cùng năng lượng với em, hãy thả nhẹ một cái email để kết nối và hiểu về nhau hơn nhé. Hy vọng, một việc làm khác thường của em sẽ hiệu quả và tìm được người khiến con tim em vui trở lại.
Rất mong thư anh - người đàn ông em đã bỏ lỡ và đang tìm kiếm.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Vân
- Tuổi: 39 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ
