Em không phải kiểu con gái ưa khóc lóc, giận dỗi người khác, cũng không biết đòi hỏi người khác những quyền lợi mà một người con gái nên có, cũng không giỏi nịnh. Em chỉ cố gắng sống tốt với mọi người, luôn nghĩ rằng sống tốt trời xanh sẽ an bài.
Có lẽ vì vậy nên em không phải là một cô gái được các chàng trai ưa chuộng. Nhưng hi vọng sẽ có một người hiểu, bao dung và chấp nhận con người thật của em để em được làm người bình thường khi yêu. Em thích nấu ăn (nấu ngon nhưng không được đẹp mắt cho lắm), đi du lịch đặc biệt là Đà Lạt - nơi ta có thể sống chậm lại một chút). Tâm trạng em hơi thất thường một chút. Là người đã yêu ai là yêu hết lòng, nên ai đó không cần lo sợ em đổi thay. Chỉ là, nếu ai đó thay đổi, xin hãy nói cho em biết, để em tự mình mạnh mẽ bước ra khỏi một mối quan hệ.
Vì thế, mẫu người em tìm kiếm cũng đơn giản lắm, chỉ cần anh hơn tuổi em, trưởng thành hơn, có khiếu nói chuyện để chúng ta cùng tâm sự thâu đêm. Những chuyện khác chúng ta có thể từ từ tìm hiểu, dần dần chấp nhận nhau.
Hi vọng anh sớm xuất hiện, cho chúng ta cơ hội được làm người bình thường khi yêu.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Đào
- Tuổi: 25 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ