Từ: Chi
Đã gửi: 27 Tháng Năm 2011 9:31 SA
Gửi chị anh Phụng!
Em hiểu được tâm trạng của chị vì em cũng gần như hoàn cảnh của chị, em cũng bên cạnh một người đàn ông đã có gia đình chị à, biết rằng mình sai nhưng mà vẫn yêu, con tim mình không vâng lời. Đôi lúc muốn quên đi, nhưng chỉ cần người đó mà gọi hay nhắn tin là mình như người hạnh phúc nhất.
Em và anh hai người ở cách xa nhau, một người ở Sài Gòn, một người thì ở tận Hà Nội. Em và anh bên nhau đã 5 năm rồi và trong tim em có một tình yêu nồng cháy dành cho anh. Em muốn được một lần cùng anh tay trong tay dạo phố phường Hà Nội, điều đó chỉ là mong ước của em.
Em chỉ có thể nói chuyện với anh vào giờ hành chính, sau 17h là em không được gọi điện hay nhắn tin cho anh, bởi vì giờ đó là giờ anh dành cho gia đình. Có những đêm em nằm nhớ anh rất nhiều, chỉ mong sao cho trời nhanh sáng để em có thể nhắn cho anh một tin nhắn nồng cháy, để vơi đi nỗi nhớ trong lòng, có lúc em đã khóc vì nhớ anh.
Hay những lần anh đi công tác, em được nói chuyện hay nhắn tin với anh một cách thoải mái, em hạnh phúc và vui tột cùng, vì được nghe tiếng anh nói và nhận được những tin nhắn âu yếm của anh. Mỗi lần đi công tác như thế anh nói với em thời gian anh sẽ quay về Hà Nội thì lòng em chợt buồn man mác.
Mỗi lần anh vào Sài Gòn là em dường như là người hạnh phúc nhất trên đời này. Em chỉ mong được những phút giây bên anh như ngừng trôi để em được bên anh thật lâu. Anh vào Sài Gòn và em được gặp anh, nhưng lúc anh quay về Hà Nội thì em cũng không biết được lúc nào em lại được gặp anh.
Thời gian đó là thời gian em hạnh phúc nhất. Em nghe những điều gì từ anh là dường như em rất lo lắng. Ba mẹ anh nằm viện em cũng lo lắng, nhưng em không biết mình với tư cách gì để hỏi thăm và lo lắng nữa, và hình như cũng không tới lượt em. Anh biết không mỗi lần anh nói với em, anh muốn có con với em, em cứ ngỡ rằng anh nói đùa, nhưng có lúc anh thật sự nghiêm túc với em điều đó.
Em cũng muốn có một đứa con với anh, đó là kết quả của tình yêu chúng em. Nếu em có con với anh, em sẽ không làm phiền đến anh, em biết con em sẽ thiệt thòi so với những đứa trẻ khác, nhưng em yêu anh và em cam chịu điều đó. Em chỉ mong suốt cuộc đời này em có anh bên cạnh.