Nhiều người vẫn bảo em ghê gớm, nhưng em vẫn hay bảo rằng mình tuy ghê gớm nhưng vẫn đủ dịu dàng với những người thân thương. Vậy ngoài kia bao la sóng gió, em vẫn chỉ dịu dàng với mỗi mình anh thôi.
Như em đã kể, em không phải mẫu con gái bánh bèo hay mè nheo đâu, dù ngoại hình vẫn nữ tính nhưng trong tâm hồn luôn có những mảng gai góc để bảo vệ bản thân. Trong công việc, em là nhân viên văn phòng chăm chỉ, giữ nguyên tắc chung. Trong cuộc sống, em chuộng phong cách lịch sự, ăn nói nhã nhặn của những người có đạo đức, biết giữ chừng mực. Em cũng hay bông đùa nhưng không thích đùa nhây, kiểu ăn nói bỗ bã chắc chắn không phải là típ người em đang tìm kiếm.
Em thừa nhận trong cuộc sống, đôi khi chúng ta có những bốc đồng cần giải quyết. Do vậy không phải ai, lúc nào cũng chỉn chu trong mọi hoàn cảnh, tuy nhiên bản chất con người mới là quan trọng nhất. Ở mặt này, em thấy bản chất con người mình là thiện lương, dễ rung cảm với những hoàn cảnh éo le, những con người bất hạnh.
Em cũng thích các động vật nhỏ như chó, mèo, cừu, dê, gà, vịt,... nhưng hoàn cảnh đi trọ, nay đây mai đó chưa cố định nên không dám nuôi. Ước mơ về già của em sau này là về vùng quê yên ả, sáng thức dậy hít khí trời, chăm sóc cây cối, trồng nhiều cây ăn quả, mỗi cây một loại để ăn trái quanh năm. Em cũng thích có một ao cá để mỗi khi thu về mình chậm rãi thả câu. Có lẽ thế nên bài "Mùa thu câu cá" của thi hào Nguyễn Khuyến là một trong những bài thơ thu em thích nhất.
Nhưng đó là câu chuyện của tương lai rất xa, vì giờ em mới 32 tuổi. Chưa thể vui thú điền viên như vậy được. Hiện tại và trước khi nghỉ hưu, em vẫn muốn làm việc và sinh sống tại thủ đô. Với em, Hà Nội là miền đất có nhiều hứa hẹn về công việc, ít nhất cũng là nơi em chọn để tiếp thu tri thức và đang là nơi che chở, nuôi sống em mỗi ngày. Tuy không phải dân thành thị, lại sinh ra ở vùng núi, nhưng em thấy mình khá yêu Hà Nội, yêu nét hào hoa thanh lịch của những người dân gốc thủ đô. Em mong sắp tới sẽ gặp được một chàng trai cũng yêu thủ đô như em, có lý tưởng làm việc và sống ở đây lâu dài.
Em là người lãng mạn, yêu thích sự bay bổng nhưng trong tình cảm lại không thích phiêu lưu. Em mong mình gặp đúng người, đúng thời điểm. Không hy vọng anh sang giàu, chỉ mong anh có công việc tốt, chưa từng kết hôn hay có những mối tình ẩn giấu khó quên nào. Bởi em cũng có tính hay ghen lắm, không muốn chia sẻ người mình yêu thương với cô gái khác.
Mong chúng ta chân thành yêu thương nhau, không mập mờ hay giấu gia cảnh, không lăng nhăng và không quá vội vàng trao tình cảm. Đối với em, điều quan trọng nhất trong tình yêu là sự đồng điệu về tâm hồn, nhân sinh quan và hoàn cảnh sống. Nếu anh cũng nghĩ vậy, chúng ta chắc chắn có duyên rồi đó. Chờ thư của anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Lưu Ly
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Giới tính: Nữ
