Em là người tự do, đang tận hưởng những tháng ngày yêu mình, yêu đời. Cũng giống như anh và hàng tỷ người đang độc thân ngoài kia, vẫn miệt mài sống, học tập và làm việc chăm chỉ, sống tốt cuộc đời của mình. Nhưng ta chỉ sống một lần trên đời, chỉ trải qua một quãng đường thanh xuân ngắn ngủi, em muốn đi qua tất cả cung bậc cảm xúc của hỉ, nộ, ái, ố và muốn yêu một người chân thành để tuổi xuân trôi qua không nuối tiếc điều gì.
Xin giới thiệu đôi nét về bản thân, anh xem có phải mình đánh rơi người yêu ở đây không nhé. Em là cô gái chân dài cao 1,64 m, nhưng không tìm kiếm đại gia nên anh yên tâm nhé. Giờ em U30 rồi, nghe có vẻ già nhỉ, nhưng thực ra thuộc thế hệ giữa 9x, vẫn còn trẻ trung phơi phới, luôn là con ngoan, trò giỏi trong mắt phụ huynh, tốt nghiệp đại học top đầu Việt Nam, biết hai ngoại ngữ Anh và Nhật, biết cả trời mưa phải chạy vào trong nhà trú (cười).
Nụ cười của em tỏa nắng khiến bao anh say đắm nhưng quyết không để các anh chìm (cười), bởi em chỉ tìm kiếm người phù hợp, một nửa mảnh ghép của chính mình, và đơn giản vì em chỉ có một trái tim để yêu anh.
Ơ nghe có vẻ hoàn hảo thế nhỉ, nhưng không đâu, em "ngăm ngăm da trâu nhìn lâu cũng đẹp". Dù hơi vụng khoản bếp núc nhưng anh yên tâm, em đã đi du học, sống và làm việc ở xứ sở hoa anh đào mấy năm rồi, hoàn toàn có thể tự lo cho bản thân. Em đang ở Kansai chờ anh nè. Vẫn còn nhiều nhiều điểm chưa hoàn hảo nhưng em không kể nữa đâu, mất hết điểm trong mắt anh.
Chàng trai để lại ấn tượng sâu sắc trong em là người hài hước, hay cười, dịu dàng và tinh tế. Em thích người hơn nhiều tuổi vì sự từng trải, hiểu biết của anh sẽ khiến em như đứa trẻ háo hức khám phá những điều mới lạ, hoặc đơn giản khi đi cùng nhau, chúng ta sẽ có nhiều điều kể cho nhau nghe hơn, anh sẽ chỉ bảo em nhiều điều về cuộc sống này hơn chẳng hạn. Nếu anh thích uống nước ngọt và rời xa hội nhậu, em sẽ cụng ly với anh mặc kệ sự chê cười của họ. Đàn ông tốt, tử tế, không hút thuốc, không rượu chè cờ bạc sẽ luôn đứng đầu trong danh sách "cần bảo tồn và nhân giống" của hội chị em (cười).
Cuộc sống của anh hiện thế nào, nếu chỉ lướt mạng xã hội, chơi game, nhậu nhẹt, đi chơi, kể cũng hơi buồn anh nhỉ? Anh có đang học thêm điều gì mới không, hãy kể cho em nghe với nhé. Em cũng thích đi đây đi đó, yêu thương động vật. Liệu anh có cùng sở thích với em không? Mong anh chưa từng kết hôn, không theo đạo và đặc biệt cao hơn em nhé. Em muốn được dụi đầu vào anh khi mệt mỏi, muốn được an ủi, vỗ về, muốn được anh khuyên nhủ khi em gặp khó khăn...
Thực ra, ai cũng sẽ vẽ nên một người hoàn hảo dành cho mình dù bản thân không hoàn hảo, đúng không anh? Con người là sinh vật tham lam mà. Hóa ra người phù hợp với tất cả tiêu chí của mình vẫn không thể làm mình rung động, tình cảm con người thật là khó đoán anh nhỉ? Nếu anh cảm thấy mình phù hợp, cứ gửi mail cho em nhé, biết đâu vẫn có người nào đó còn sót lại và đợi em để cùng kết thúc sự độc thân này thì sao.
À, nếu anh gấp rút tìm kiếm để hoàn thành KPI cuối năm "đưa nàng dâu đảm về cho mẹ", chắc chắn chúng ta ngồi trên hai con thuyền và đi lướt qua nhau rồi anh ạ (cười). Em sẽ chậm rãi tìm hiểu anh và để anh tìm hiểu em. Chúng ta sẽ là bạn, tâm sự với nhau, để xem trái tim anh có đánh rơi nhịp nào khi thấy em mỉm cười, có ngượng ngùng khi em trêu anh, có bao dung khi em trở nên xù xì và xấu tính không nhé.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Meomeo
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nữ