Đây là lần đầu tiên anh viết bài, mong được đăng để tìm được một nửa của mình. Anh xin giới thiệu đôi chút về bản thân, anh là người Hải Phòng, sinh năm 1987, mệnh hỏa, làm kinh doanh tự do ngành thiết bị điện, kiêm cả sales và một số công việc khác.
Không biết mọi người ở tuổi này thế nào chứ anh lận đận quá. Cuộc sống chịu cảnh cô đơn nhiều, giờ chỉ mong tìm được một nửa của mình để có gia đình nhỏ, không phải sống cuộc sống một mình buồn tủi nữa.
Anh từng một lần kết hôn và đổ vỡ, nguyên nhân là vợ chồng không sống cùng nhau, cô ấy lấy chồng nhưng vẫn sống ở nhà với bố mẹ đẻ, vì thế anh chấp nhận chia tay. Giờ cả hai cắt hết liên lạc rồi nên em cứ yên tâm là không ai đánh ghen hay làm phiền đâu nhé. Anh không nhớ rõ là chia tay được mấy năm rồi. Đó là chuyện buồn nên không cần phải nhớ, đúng không em?
Anh sống một mình, không phải lo cho ai, vì thế cô đơn lắm em có biết không. Em đang ở đâu, về với anh đi. Anh dễ sống, không kén ăn, không hút thuốc, không cờ bạc gì, chỉ là một người bình thường như bao người khác. Anh cao 1,7 m, nặng 68 kg, ngoại hình bình thường.
Anh giới thiệu về bản thân vậy, không biết đã đủ để em hiểu về con người anh chưa. Nếu em không ngại quen một người như anh, hãy để lại thông tin cho anh nhé. Nếu em cũng ở Hải phòng càng dễ cho mình gặp nhau mùa Covid này. Ở tuổi này, cũng chỉ mong có người bên cạnh cùng chia sẻ và vun đắp cuộc sống nên rất mong nhận được hồi âm của em.
Anh chỉ yêu cầu nho nhỏ là em đừng hơn tuổi anh nhé, vì ngày trước vợ cũ của anh ít hơn anh một tuổi, đi đâu người ta cũng bảo "hai chị em". Như vậy chỉ làm em buồn hơn thôi.
Cảm ơn em và mọi người đọc bài viết của mình. Có gì chưa đúng, mong được các độc giả góp ý.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Quân
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Kiến An, Hải Phòng
- Giới tính: Nam