Mùa đông Hà Nội năm nay tới đột ngột, không có giai đoạn chuyển giao như mọi năm khiến anh hơi giật mình nhận ra trong túi áo khoác đã trống vắng khá lâu rồi. Trống vắng bàn tay em, chứ còn ví thì anh để túi quần.
Anh sắp già, sắp thôi và nhận ra mình bắt đầu khó tính. Khó tính thì khó yêu, khó ưa, khó gần, đáng sợ hơn là khó hài lòng, khó mở lòng và khó đau lòng. Vậy nên anh quyết định tìm vận may ở đây, tìm một người đồng hành, trước khi tuổi tác, bộn bề, lo âu, áp lực giết chết sự rung cảm trong anh.
Anh đủ cao để đi cạnh em; đủ học thức để chào hỏi bố mẹ em; đủ tài chính để lo cho tương lai gần; đủ bao dung để ôm lấy em và cũng sẽ đủ lạnh lùng để quyết định những việc khó khăn. Quan trọng nhất là anh biết giá trị của bản thân không phải để người khác quyết định. Vậy nên thông tin kỹ hơn anh sẽ để dành về sau, nếu chúng ta trao đổi được email hay mạng xã hội.
Anh nấu ăn được cho em nhưng muốn người giữ căn bếp luôn ấm là em. Anh mua nước hoa, nến thơm được cho em nhưng muốn người giữ cho căn nhà luôn thơm mùi hoa tươi là em. Anh tự lo được cho cuộc sống của mình trước khi em xuất hiện nhưng muốn cuộc sống từ nay về sau của anh được lấp đầy sự yêu thương bởi em.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Flame
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nam