Chào anh - người em đang chờ đợi.
Em không cần anh phải làm những việc lớn lao, cũng không mong bạn bè ghen tị vì người yêu em ga lăng hay biết chiều chuộng bạn gái, chỉ cần mình yêu nhau một cách giản đơn thôi, anh nhé.
Em cần tình yêu đơn giản, không phô trương, không ồn ào náo nhiệt. Em cũng không cần một soái ca long lanh như trên phim ảnh, chỉ cần anh, người yêu em bằng trái tim ấm áp và chân tình. Vậy là đủ. Mình đâu còn là những người chập chững biết yêu lần đầu. Khi trưởng thành, tình cảm của chúng ta dĩ nhiên chín chắn và độc lập hơn. Mình không cần phải ở cạnh nhau suốt ngày hay nhắn tin liên miên mới là yêu. Chúng ta có thể gọi cho nhau khi thấy nhớ người kia. Một câu hỏi "Em đã ăn chưa?" đôi khi còn ấm áp hơn ngàn lần những ngôn từ sáo rỗng. Hãy là anh với công việc, ước mơ, với bạn bè và những không gian riêng. Cả em cũng vậy.
Em không cần anh phải đón đưa mỗi ngày hay chăm sóc từng li tí. Nếu em không biết trân quý bản thân, sao xứng đáng nhận được yêu thương từ người khác. Mỗi tuần mình gặp nhau vài lần, ăn với nhau vài ba bữa và nhìn nhau bận rộn. Chắc chắn chúng ta sẽ thấy vui vì dù tất bật nhưng vẫn còn chút thời gian dành cho người kia. Mình hãy yêu bằng trái tim phóng khoáng và rộng mở. Đủ sâu để em thương nhớ, đủ tin để không nghi ngờ và đủ bao dung để bước qua lầm lỡ. Dù người ta có nói gì, hạnh phúc thật sự cũng bắt nguồn từ những điều nhỏ bé. Em chỉ cần một tình yêu như thế. Mỗi lúc mệt mỏi, chỉ cần anh lặng im cho em mượn bờ vai. Mỗi ngày giông bão, chỉ cần anh bên cạnh, ôm em trong lòng. Vậy thôi, để em thấy mình không cô đơn và hụt hẫng.
Nãy giờ tâm sự hơi nhiều rồi, em xin phép giới thiệu một chút về mình nhé (cười). Em sống ở Sài Gòn. Nếu anh cũng ở đây thì hay quá, còn không anh ở lân cận (Bình Dương, Đồng Nai) nhé, vì em không muốn yêu xa đâu. Em là 9x đời đầu, mong anh là 8x hoặc cũng đầu 9x như em nhé. Em không mập, không quá ốm, chiều cao trung bình, công việc ổn định. Mong anh cũng vậy nhé. Em thích đi du lịch đây đó, xem phim, nghe nhạc, đọc sách. Mong anh cùng sở thích để chúng ta có nhiều điểm chung trò chuyện với nhau.
Cảm ơn anh đọc hết bài này của em. Nếu anh cảm thấy phù hợp, hãy gửi email cho em nhé.
Hẹn gặp anh.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Thúy
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ