Thực ra có hai vấn đề:
Em sống chân thành, hết lòng cho mối quan hệ hiện tại. Thế nên đã ở trong mối quan hệ cũ rất lâu mà từ chối tất cả cơ hội khác cho đến khi em ở độ tuổi này.
Như đầu đề của bài viết, với em, danh dự là điều thiêng liêng và cao quý. Em không dám kỳ vọng mình sẽ giàu có hay nổi tiếng, nhưng mong cầu mình có thể sống một cách thẳng thắn, sạch sẽ.
Với người đàn ông của em, em không yêu cầu gì cả, chỉ cần có một trái tim chân thành, là người tốt, nghiêm trang, ngay thẳng.
Nếu anh là người như vậy, rất mong mình sẽ có thể gặp nhau. Đời người dài dằng dặc, hãy cùng đồng hành cho bớt cô đơn.
Trân trọng.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Lam Vân
- Tuổi: 42 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam