Để em giới thiệu về bản thân một chút, kể mấy chuyện nhạt nhẽo cho mọi người nghe thử, xem có muốn trò chuyện với em tiếp không nhé.
Em sinh năm 1993, quê Hải Phòng, tốt nghiệp Đại học Kiến trúc Hà Nội, hiện là kiến trúc sư ở Hà Nội, cũng tính là ổn định nếu em cảm thấy gắn bó với nơi mình làm việc. Em không nghĩ bản thân xinh hay đẹp, nhưng hay nhận được lời khen từ người khác về ngoại hình ổn. Tuy không cao lắm nhưng em cân đối. Em nghĩ có rất ít người thất vọng nếu gặp em bên ngoài.
Vì xa nhà từ hồi lên đại học tới giờ nên em rất mạnh mẽ và độc lập, không giỏi dựa dẫm vào ai khác ngoài bản thân. Tùng có thời điểm, sở thích của em là học. Em thích học những điều mới mẻ mỗi ngày, từ ngoại ngữ tới nấu nướng, cách nuôi dưỡng cơ thể vật lý, cách nuôi dưỡng tâm hồn,... Còn hiện tại, cái gì em cũng thích và coi nó thành sở thích. Thứ khiến em thích nhất là làm việc có ích cho đất mẹ, cho cộng đồng những người quanh em (thiên về chữa lành năng lượng. Em đoán mình hơi "ảo tưởng sức mạnh" một chút). Chắc vì thế em rất giỏi chăm sóc người khác, cũng có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này.
Khoảng giữa năm trước, em bỏ việc ở công ty cũ rồi vác ba lô đi phượt một mình. Em học được rất nhiều thứ trong suốt cung đường mình đi, gặp được rất nhiều người tốt trong hành trình đó. Em thấy mọi thứ trong cuộc sống này thật dễ chịu nếu ta biết yêu thương nhiều hơn. Em định nghĩa lại về mọi thứ mà trước giờ không nghĩ mình sẽ nghĩ theo cách như vậy.
Lúc viết bài trên chuyên mục Hẹn hò lần trước, em chỉ nghĩ là bản thân muốn viết gì đó vui vẻ cho mọi người đọc giải trí khi cuộc sống cứ toàn những tin tức tiêu cực diễn ra mỗi ngày, nào ngờ lại được đón nhận nhiều như thế. Em rất biết ơn điều đó, nhưng thực không cảm thấy kết nối với ai cả dù cố hồi đáp lại vài người. Một phần vì em muốn một mình giải quyết những vướng mắc còn sót lại của bản thân. Mong mỏi mọi người cho em thêm cơ hội, em không muốn quay phải ô mất lượt nữa đâu.
Qua bài giới thiệu, em mong tìm được người đồng hành có tinh thần cởi mở, sẵn sàng đón nhận những thứ mới mẻ mà không định kiến, yêu và luôn muốn hòa mình vào thiên nhiên giống em. Người ấy ăn chay càng tốt, vì em chuyển ăn chay trường từ lâu (nhưng không cũng không sao, em không có ý kiến về chuyện này). Người ấy chẳng cần phải quá thành công ngoài xã hội, hay quá coi trọng vật chất, em chỉ cần một người bình thường, thương em thật lòng thôi.
Em cảm ơn mọi người đã đọc tin và chúc mọi người một năm an lành.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Nhung
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Nghệ thuật
- Nơi ở: Quận Hà Đông, Hà Nội
- Giới tính: Nữ
