Đã 25 tuổi rồi nhưng em chưa có mối quan hệ yêu đương chính thức nào cả. Em không muốn miêu tả quá nhiều về ngoại hình bản thân bởi vì em mong muốn anh có thể yêu em vì tính cách và con người thật của em. Em muốn chắc chắn rằng điều anh yêu thích và muốn gắn kết là tâm hồn chứ không phải vẻ bề ngoài.
Em cũng từng gặp gỡ nhiều người, đã luôn mong muốn một tình yêu đẹp, nhưng cuối cùng vẫn chưa tìm được hạnh phúc thực sự cho mình. Có lẽ do em luôn thiếu cảm giác an toàn anh à. Thậm chí đã có lúc em còn cảm thấy mình không có duyên với chuyện yêu đương, không có duyên với việc lập gia đình nữa cơ. Nhưng em muốn viết ra tâm sự của mình. Em tin rằng xung quanh vẫn còn rất nhiều cô gái có những cảm xúc giống em. Em muốn tất cả bọn em đều không bi quan trong tình cảm, vì dù sao phụ nữ xứng đáng được yêu thương.
Em không cần anh phải là người giàu có hay điển trai. Cái em cần là một người đàn ông có thể thuộc về mình, một người có thể sẵn sàng yêu thương và che chở cho em trong suốt những năm tháng khó khăn của đời người. Em chỉ mong anh có công việc ổn định, không nghiện ngập chơi bời mà thôi.
Cám ơn các anh chị nào đã đọc bài viết của em, mến chúc mọi người luôn hạnh phúc với cuộc sống của mình.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: nguyennhu080695
- Tuổi: 25 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ