Người ấy thân mến,
Đây là lần đầu tiên em viết thư, thật sự có chút gì đó hồi hộp, lo lắng và mong chờ. Không biết viết những gì để gây ấn tượng cho anh nên em chỉ dùng sự chân thành của mình để gửi đến anh. Em từng đọc đâu đó có câu nói "Cát trong sa mạc rất nhiều, thế nhưng một người rất may mắn nhất định trong sa mạc mênh mông đó có thể tìm được một hạt cát thuộc về chính mình". Có lẽ có người trong đời phải nắm vô số hạt cát mới thấy thoả mãn nhưng có người và cả chính em chỉ cần một hạt cát hoàn toàn thuộc về mình là đã mãn nguyện rồi.
Thời gian rảnh, em thường thích xem phim, nghe nhạc, dạo phố, nấu những món ăn vặt hoặc ăn nhẹ, tụ họp với gia đình,...
Là một người biết quan tâm, chia sẻ và cực kỳ có trách nhiệm với mọi việc, em sống khá hiện đại nhưng lại pha chút truyền thống, cá tính xen lẫn dịu dàng và một chút mạnh mẽ xen lẫn yếu đuối. Anh biết không, em chỉ là một cô gái hy vọng có người yêu thương, sẻ chia, cùng ăn cơm với em; có người bao dung, ở bên cạnh nói em thật ngoan, nắm tay em khi qua đường; có người mang lại cho em cảm giác an toàn, cùng em dạo phố và khi mỏi chân sẽ có người cõng em trên lưng.
Em chỉ là cô gái, ước muốn cũng không nhiều. Em không có tiêu chuẩn gì vì tiêu chuẩn chỉ là mong muốn của bản thân mà thôi. Những mong muốn về vật chất có thể thực hiện được, còn về mặt giá trị tinh thần thì rất khó. Vậy nên một người chỉ cần không có bất kỳ thiếu sót về mặt nhân cách, đạo đức, ý thức thì người đó có đủ khả năng để xứng với bất kỳ ai. Chỉ cần bên còn lại không xem thường, mọi thứ đều không thành vấn để, phải không anh?
Mong là lá thư của em gửi đi anh sẽ bắt được và ký nhận cho em.
Thân.
Cuối cùng, chúc mọi người trên Hẹn hò gặp nhiều may mắn và hạnh phúc.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Ánh
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 12, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ