Với anh, khi yêu, anh sẽ yêu hết lòng; khi cưới một cô gái, anh sẽ toàn tâm chăm lo cho gia đình. Anh luôn muốn một gia đình trọn vẹn bởi anh hiểu cảm giác thiếu hụt tình thương của cha hoặc mẹ. Con cái sinh ra, nếu thiếu đi người mẹ sẽ thiếu hụt sự dịu dàng, nữ tính; nếu thiếu sự quan tâm của người cha, sẽ mất đi sự tự tin và bản lĩnh.
Anh cũng như bao người khác, có một công việc đủ nuôi bản thân và mẹ già. Ngoại hình không có gì nổi bật nhưng anh nghĩ đó không phải điều quan tâm lớn nhất từ em khi muốn có một mối quan hệ nghiêm túc. Công việc của anh là công nhân trong mỏ than ở Quảng Ninh. Do tính chất công việc, làm theo ca, cuối tuần anh mới về nhà (cách đó 25 km). Đó là khi anh độc thân thôi nhé.
Mọi người thường nói về sở thích nhưng nói thật ở tuổi 33 này, anh không còn đề cập đến vấn đề này nữa bởi anh là nguời sống thực tế, luôn biết được đâu là nhu cầu và đâu là sở thích.
Mỗi người đều có tiêu chí riêng khi lựa chọn bạn đời. Nếu không là ngoại hình thì sẽ là công việc, sự nghiệp, gia cảnh. Anh cũng vậy thôi, người đó chỉ cần đẹp trong mắt anh, biết vun đắp cho gia đình và chung thủy.
Anh có một quan điểm là không cười với ai quá ba lần. Tuổi trẻ nếu không kiếm tiền và cảm nhận cuộc sống, chả khác gì một bông hoa hương sắc không được ai biết đến.
Hy vọng em tới và anh sẽ được dắt tay em về nhà.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Đông
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Công nhân
- Nơi ở: Huyện Kinh Môn, Hải Dương
- Giới tính: Nam