Từ: nobita90
Đã gửi: 25 Tháng Ba 2012 11:43 CH
Anh à!
Giờ này chắc anh đã ngủ, một giấc ngủ dài, sâu và ngon nữa. Còn em, ngồi đếm thời gian và suy ngẫm về một mối tình đầu vụng dại giữa em và anh. Em không tài nào ngủ được khi nỗi đau, nỗi cay đắng về một sự thật phũ phàng anh đã mang tới cho em. Tình yêu là như thế!
Thời gian em yêu anh cũng không quá dài, mới có hơn một năm thôi nhưng chừng ấy cũng đủ làm nên một tình yêu phải không anh. Anh yêu em không? Câu hỏi ấy em đã hỏi anh biết bao nhiêu lần và lúc nào cũng nhận được câu trả lời mà em hài lòng nhất. Có một lần anh đã thú nhận lỗi của anh với em, lỗi là anh đã nói dối tuổi của mình cho em nghe. Trong khi nói chuyện xong em cũng có hỏi anh là còn giấu em điều gì nữa không? Anh trả lời là không. Em yêu anh, tin tưởng ở anh, một con người chững chạc và đầy kinh nghiệm sống. Thế mà...
Giờ này em đang nhớ anh, nhớ nhiều lắm, nhưng tưởng tượng rằng bên anh giờ đã có chị ấy thì em cứ trào nước mặt thôi. Vì sao hả anh? Phải chăng vì em lụy tình, phải chăng vì em đã quá ích kỷ? Nhưng không đâu anh, lần này em khóc là thương cho thận phận em, khóc vì sự thật anh kể cho em nghe đó, khóc vì tình yêu lừa dối anh dành cho em mà bấy lâu nay em cứ ngỡ là chân thành. Khóc một phần là vì em quá tủi thân.
Sự thật anh kể cho em sao cay đắng quá. Anh nói rằng anh yêu em chỉ để quên đi chị ấy, mối tình kéo dài 5 năm mà chưa có kết quả gì. Anh yêu em chỉ đề lấp đầy khoảng trống trong lòng bấy lâu nay. Đã nhiều lần anh muốn nói sự thật này cho em biết nhưng lại không nỡ, nhiều lúc anh nói ẩn nói ý mà em không biết, thì ra là như thế.
Vô tình em là người đến sau, tại sao anh lại đưa em vào vòng luẩn quẩn này khi bản thân em không hề mong muốn. Tại sao anh yêu chị lại không về bên chị, tại sao lại muốn có em để rồi bỏ rơi em? Vô vàn câu tại sao em đặt ra lúc này. Ai sẽ trả lời cho em đây, ai sẽ làm em vơi bớt đi nỗi đau đớn này. Ai hả anh??
Phải chi ngày anh thú nhận lỗi của mình, anh nói rõ sự thật này cho em biết, phải chi cứ để em ra đi theo cách của riêng em, phải chi anh chấp nhận lời nói “chia tay” của em trước đó thì có lẽ giờ em không phải ngồi đây để gặm nhấm nỗi đau đớn này. Em xa anh, chấp nhận sự thật để anh về bên chị ấy, để anh sống lại với chính anh, với tình yêu 5 năm của anh không hối tiếc. Thực sự là em không hối tiếc đâu anh, em chỉ cảm thấy bị tổn thương nặng nề khi nghe được sự thật mà anh nói thôi.
Anh có khi nào suy nghĩ rằng tình yêu lừa dối sẽ để lại hậu quả như thế nào không? Chắc anh chẳng bao giờ nghĩ được, thôi thì em chúc anh hạnh phúc. Hãy yêu thương chị ấy, đừng làm chị bị tổn thương như em, hãy dành cho chị một sự quan tâm đặc biệt.
Còn em, đây là lá thư cuối cùng em viết cho anh. Có lẽ anh không đọc được, nhưng hy vọng những gì em nói hôm ấy anh sẽ thực hiện thật tốt nhé. Em sẽ tìm thấy bình yên sau những gì đã trải qua, những gì em đã gánh lấy.