Em 42 tuổi, ngoại hình cân đối, may mắn sở hữu gương mặt xinh xắn, trẻ trung. Cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc và em đã quyết định chia tay, hiện tại là mẹ đơn thân đã chín năm. Em làm văn phòng cho công ty nước ngoài nên có mức thu nhập tốt để có thể chăm lo ba mẹ con. Hiện tại, con đã lớn nên em có nhiều thời gian cho mình, biết chăm sóc mình nhiều hơn.
Người ta nói, phụ nữ không nên quá mạnh mẽ, hãy để người đàn ông yêu thương, che chở. Nhưng dòng đời xô đẩy nên em phải như thế để đảm bảo cuộc sống tốt cho ba mẹ con anh ạ. Nói thế không có nghĩa là em khô khan. Em xinh xắn và rất nữ tính, lãng mạn đó. Ở cái tuổi này nên em kiểm soát tốt được cảm xúc và hành động của mình, anh đừng quá lo lắng nhé.
Người ta nói hoàn cảnh của em nên ở vậy sẽ tốt hơn, nhưng trong cuộc sống ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc vì mây tầng nào thì gặp gió tầng đó. Em tin sẽ có một mảnh ghép phù hợp đang chờ em lên tiếng.
Về phần anh, ở tuổi này em chẳng đắn đo lựa chọn nên chỉ cần anh ưa nhìn, chân thành, tử tế và không hút thuốc. Anh có thể là bố đơn thân hay đã ly dị đều được, nhưng đảm bảo là không có mối quan hệ nào phức tạp, để chúng ta cùng nhau vun đắp tình yêu.
Viết thư cho em, anh nhớ giới thiệu nhiều nhất về mình có thể nha, để em có động lực kiếm tìm và chờ đợi anh. Chỉ cần đúng người, chờ lâu tí cũng được. Mong thư anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Dương
- Tuổi: 42 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 12, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ