Em chào các độc giả của chuyên mục Hẹn hò và những ai đang đọc bài của em, chào anh - người em mong tìm thấy. Anh ạ, em mong lắm sự tình cờ, biết đâu anh đọc được bài viết này và nhận ra em cũng là người anh đang tìm.
Con người em là tổng hợp của những mặt đối lập, nóng tính lại mềm lòng, nghi ngờ mà lại cả tin. Từ rất lâu, em luôn đặt ra các mốc tình cảm cho mình nhưng rồi lại nhẹ nhàng chạy qua đường khác để đạt được các mức kỷ lục cao hơn cho phép. Năm cấp hai, thấy các bạn rung động, cảm mến nhau, em nói chậm đã, lên cấp ba tính. Lên cấp ba em lại nghĩ đến đại học đi. Lên đến đại học, em lại bảo không vội, để ra trường và 27, 29 tuổi... rồi đến giờ luôn.
Có thể vì xung quanh mọi thứ, mọi việc diễn ra nhanh quá, em theo không kịp, cứ ngu ngơ và chậm chạp như vậy, đời không thèm cuốn em theo luôn. Em đứng một chỗ lâu quá và nghĩ đã đến lúc phải tìm anh rồi, chứ em sợ anh tìm không ra em thì phải làm sao đây.
Mọi người nói với em rằng cứ phiên phiến thôi, cảm thấy được được thì lấy đi, nhưng em không giỏi nói dối, giả dối lại càng không, em không dối chính mình được. Em cần sự đồng điệu về tâm hồn, đôi khi cũng nghi ngờ chính mình quá cố chấp, mọi người không thế đâu nhưng sâu trong em vẫn tin là có anh như em. Đủ tình, đủ nghĩa mới đi đến cuối đời cùng nhau, 500 lần ngoái đầu nhìn lại ở kiếp trước mới đổi được một lần gặp gỡ kiếp này. Mong anh và em sẽ có cơ hội gặp nhau. Chờ mail anh.
Chúc mọi người đọc được bài của em mà chưa có người yêu sớm tìm được người yêu thương, những ai đang có sẽ càng thương nhiều hơn.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: xuxu
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thành phố Thái Bình, Thái Bình
- Giới tính: Nữ