Cuộc sống bận rộn khiến em quên đi rằng mình rất cần bờ vai để tựa vào. Sau những giờ lao đầu vào công việc, em lại quay lại với thực trạng là đang cần được nói chuyện, chia sẻ buồn vui của cuộc sống thường nhật.
Em trẻ so với tuổi, ai cũng bảo xinh và dịu dàng, phong cách thời trang phù hợp với từng nơi đến, biết cách ứng xử và giao tiếp khéo léo.
Mong anh lớn tuổi hơn, trưởng thành hơn em về mọi mặt, cao 1,7 m vì em chỉ 1,5 m thôi. Em thích sự quan tâm, chia sẻ và trò chuyện, làm kinh doanh nên khá quyết đoán và thẳng thắn. Tuy nhiên em vẫn dịu dàng, thích nghe anh kể về những câu chuyện mà anh đã trải qua. Em nghĩ mình đủ trưởng thành của người phụ nữ từng trải để cùng anh san sẻ mọi việc.
Em không giỏi Văn nên không viết được nhiều. Mong thư anh.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Ly
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận
- Giới tính: Nữ