Em khá nhạy cảm trong chuyện tình cảm, từng trải qua vài mối tình nhưng chưa đi tới đâu, thoáng chốc nay đã 32 nồi bánh chưng của mẹ, nhưng vẫn chưa mang về cho mẹ được chàng rể thảo.
Được nhỏ bạn thân giới thiệu, em mới biết đến chuyên mục này. Nó cứ giục em vào đăng bài mà nửa năm qua em ngại và cũng không biết viết gì, cứ chần chừ mãi. Nay bị nó la quá nên em mạo muội viết vài dòng với tất cả sự chân thành của một đứa ngốc nghếch, sống thiên về tình cảm.
Chiều cao 1,52 m, nặng 48 kg, em được nhận xét là ưa nhìn, bạn bè khá quý mến. Em rất thích đi du lịch, nhưng lười thể thao, thích học thêm những điều mới lạ; là một người sống tích cực, luôn vui vẻ, lạc quan. Em có quan niệm điều gì chưa tốt cần phải học, kể cả trong tình yêu, học để biết cảm thông, bao dung và chia sẻ để hiểu nhau hơn.
Bao năm qua, em luôn tìm kiếm một người đàn ông sống có trách nhiệm với công việc và gia đình, hài hước, biết chia sẻ để vun đắp, biết bao dung để yêu thương; là người mà khi em sai sẽ chỉ cho em biết sai ở đâu và nhẹ nhàng giải thích để em hiểu vấn đề, chứ không phải là lớn tiếng hay im lặng trong cuộc tranh cãi và làm em tổn thương. Em cần người đàn ông hiểu biết, đủ kiên nhẫn để yêu em. Vì đôi lúc em hay bướng bỉnh, giận hờn vu vơ... nhưng sau đó rất ngoan để nghe anh chỉ bảo. Em cần một người như thế đồng hành cùng mình trên những chặng đường hạnh phúc tiếp theo.
Em chẳng có ưu điểm gì, chỉ thấy mình có tâm hồn hơi lãng mạn, chân thành và thủy chung trong tình yêu; có lòng thương người; biết nấu ăn đôi chút, biết chăm lo cho gia đình; là người có một phần hiện đại, một phần truyền thống. Biết cách ăn mặc và chăm sóc bản thân, khi ra ngoài em muốn mình phải thật tự tin và tươi tắn. Vì em yêu cái đẹp nên mong bạn đời đừng quá xuề xòa. Đàn ông cần gọn gàng, sạch sẽ là được.
Quê em ở Bình Dương, là cô gái làm về nhân sự khó tính trong công việc nhưng lại rất vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Em không bị áp lực gia đình. Mọi người luôn ủng hộ em tự chọn lựa hạnh phúc cho mình.
Nếu anh cảm thấy phù hợp, hãy gửi mail cho em để chúng ta cùng chia sẻ cuộc sống, yêu thương, quan tâm nhau. Còn vì lớn tuổi, vì áp lực ba mẹ giục cưới, phải sinh con gấp để nối dõi,... thì xin anh hãy bỏ qua bài viết này.
Quên nói với anh, em thích âm nhạc. Nếu anh có thể đàn thì em sẽ hát. Nếu anh thích đi du lịch, hãy nắm tay em đi khắp thế gian anh nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Giang
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương
- Giới tính: Nữ